Lòng tốt đến từ những điều bất ngờ nhất

Đã có: 0 lượt bình chọn
Với anh Vũ Tiến Thảo – Chuyên viên Phòng Vận hành Hệ thống CNTT và DVKH, Công ty Cổ phần Tin học – Viễn thông Hàng không (AITS) thì việc chìa bàn tay cứu sinh mạng người trong một hoàn cảnh đặc biệt của những ngày giãn cách xã hội cũng chỉ là việc nhỏ xuất phát từ tâm nên làm đối với chàng trai hiền lành và ít nói này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Như sách xưa viết: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, mỗi người khi lọt lòng mẹ đã có bản tính lương thiện, lòng tốt tại tâm. “Lòng tốt” hiểu theo nghĩa rộng là một chuẩn mực đạo đức, một giá trị tốt đẹp và nhân văn, biểu hiện cụ thể qua lối sống lương thiện, ứng xử tử tế của con người với con người, với cộng đồng và với cả thiên nhiên.

Với anh Vũ Tiến Thảo – Chuyên viên Phòng Vận hành Hệ thống CNTT và DVKH, Công ty Cổ phần Tin học – Viễn thông Hàng không (AITS) thì việc chìa bàn tay cứu sinh mạng người trong một hoàn cảnh đặc biệt của những ngày giãn cách xã hội cũng chỉ là việc nhỏ xuất phát từ tâm nên làm đối với chàng trai hiền lành và ít nói này.

alt text
Anh Vũ Tiến Thảo – Chuyên viên Phòng Vận hành Hệ thống CNTT và DVKH (Ảnh: FBNV).

Khoảng 19h40 ngày 10/09/2021, khi hai vợ chồng anh Thảo trên đường đi làm về qua cây cầu Vĩnh Tuy quen thuộc thì tình cờ phát hiện thấy một cô gái đang đứng một mình sát thành phía ngoài cầu đang đăm đắm nhìm xuống dòng nước với cử chỉ không bình thường. Một thoáng suy nghĩ, phán đoán với linh tính sự chẳng lành, anh dừng xe, chạy lại và nhanh chóng kịp cầm lấy tay trước khi cô gái buông mình xuống sông Hồng. Với sự cố gắng và bình tĩnh, anh Thảo cùng vợ đã dần thuyết phục và đưa cô gái ngồi lại an toàn bên trong cầu.

alt text
Cùng đồng hành và gắn bó với anh Thảo không chỉ trong công việc mà còn cả cuộc sống hàng ngày không ai khác chính là chị  Phương Hoa – vợ của anh. (Ảnh: FBNV).

Hà Nội trong những ngày giãn cách, người đi đường khá vắng, sau nhiều lần thuyết phục nhưng không thể có được liên lạc của người thân cô gái lạ, anh Thảo đành nhờ một người đi trên cầu gọi điện thoại báo Công an khu vực gần đó giúp đỡ.

Sau khi được sự hỗ trợ của Công an Phường Vĩnh Tuy, anh Thảo đã cố gắng liên lạc với người thân để đón cô gái về nhà. 

Không thể nói hết được sự xúc động của gia đình khi biết những điều vừa xảy ra được Thảo chia sẻ lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi đón con trở về an toàn của người mẹ khiến vợ chồng anh thấy hạnh phúc hơn với việc vừa làm xong. 

Anh Thảo chia sẻ: “Trong những ngày dịch bệnh phức tạp thế này, việc tiếp xúc với người lạ luôn phải cẩn thận với các quy tắc phòng chống dịch. Song khi nhìn thấy tình huống bất ngờ trong một buổi tối muộn, tôi sẵn sàng giúp đỡ, không kịp nghĩ đến những rủi ro khác”. 

Gắn bó với Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không (AITS) từ năm 2013 đến nay, ấn tượng về anh Thảo trong mắt các đồng nghiệp là một người hiền lành, khiêm tốn, nhanh nhẹn và chịu khó. Phụ trách công việc hỗ trợ kỹ thuật thuộc phòng Vận hành hệ thống CNTT và Dịch vụ khách hàng trong nhiều năm, anh luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao nhất là trong công tác hỗ trợ khách hàng với những yêu cầu khắt khe tuân theo tiêu chuẩn dịch vụ mà AITS cam kết.

Cùng đồng hành và gắn bó với anh Thảo không chỉ trong công việc mà còn cả cuộc sống hàng ngày, phải kể đến chị Phương Hoa – người vợ luôn sẵn sàng bên cạnh, đặc biệt trong tối tan ca muộn khó quên của cả hai khi cứu cô gái trẻ. Quen nhau và gắn bó khi hai vợ chồng cùng công tác trong các đơn vị thuộc Hàng không, đều làm tại bộ phận với đặc thù ca kíp, song cả hai luôn có sự thông cảm và thấu hiểu công việc của nhau. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cả hai luôn cố gắng dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

Không chỉ tận tâm trong công tác, anh Thảo còn là một cầu thủ nhiệt huyết trong phong trào thể thao của AITS. Tham gia đội bóng từ ngày đầu, đến nay anh là chân sút không thể thiếu trong đội hình chính thức tại mỗi giải đấu mà AITS tham gia.

alt text
Anh Thảo (bên trái- hàng 2) cùng các thành viên đội bóng AITS. (Ảnh: FBNV).

Cuộc sống rồi sẽ lại trở về thường ngày, anh Thảo và vợ vẫn đi về trên cây cầu Vĩnh Tuy quen thuộc. Song cả hai sẽ luôn mong là hình ảnh dòng sông hiền hòa, làn người hối hả với nhịp sống không còn giãn cách xã hội và hơn hết là lòng tốt của những người như anh sẽ vẫn tiếp tục lan tỏa, nhân rộng cái đẹp, cái thiện trong cuộc sống mỗi ngày.

Share bài viết:
Đã có: 0 lượt bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.