Cống hiến thầm lặng, chắp cánh cho những chuyến bay an toàn

Đã có: 0 lượt bình chọn
Với tinh thần trách nhiệm cao, anh Hoài Vũ đã xung phong xung phong tham gia nhóm nhân viên 3 tại chỗ trong tình hình dịch phức tạp tại TP. HCM. Với chuyên môn vững vàng, áp dụng thực tế công việc luôn đảm bảo tốt cùng với thái độ làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, anh Vũ đã nhận được thư khen của hãng HK Korean Air trong tháng 8/2021.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn bệnh dịch Covid-19 lây lan tại Việt Nam, sự ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội nói chung và VNA cũng không ngoại lệ. Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 cho đến nay là quãng thời gian vô cùng khó khăn của đất nước cũng như ngành HK khi cả 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng áp dụng chỉ thị 16 +. Vượt lên trên tất cả, thái độ trách nhiệm với công việc, tinh thần nỗ lực, vượt khó của NLĐ VIAGS vẫn toả sáng với những hình ảnh đẹp xứng đáng được khen ngợi, tôn vinh.

Nhằm ghi nhận kịp thời những tấm gương, những đại sứ hình ảnh VIAGS đã tỏa sáng trong tháng 8/2021, ngày 13/9, TGĐ VIAGS đã ký Quyết định khen thưởng 5 CBNV xuất sắc được tôn vinh “Gương người tốt việc tốt VIAGS”, trong đó, anh Phan Thanh Hoài Vũ – Nhân viên TTKST VIAGS là một trong những gương mặt vinh dự được vinh danh.

alt text
Với tinh thần trách nhiệm cao, anh Hoài Vũ đã xung phong xung phong tham gia nhóm nhân viên 3 tại chỗ trong tình hình dịch phức tạp tại TP. HCM. (Ảnh: VIAGS).

Với tinh thần trách nhiệm cao, anh Hoài Vũ đã xung phong xung phong tham gia nhóm nhân viên 3 tại chỗ trong tình hình dịch phức tạp tại TP. HCM. Với chuyên môn vững vàng, áp dụng thực tế công việc luôn đảm bảo tốt cùng với thái độ làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, anh Vũ đã nhận được thư khen của hãng HK Korean Air trong tháng 8/2021.

Vinh dự khi nhận quyết định khen thưởng “Gương người tốt việc tốt VIAGS”, anh Phan Thanh Hoài Vũ chia sẻ: “Sài Gòn những ngày tháng 6 và đầu tháng 7 thật buồn, khi số ca F0 mỗi ngày mỗi tăng lên và mức độ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lan rộng. Lúc đó, loáng thoáng trong suy nghĩ của Tôi, người đối diện mình có phải là F0 không? Cho đến một ngày, tôi nhận được lời kêu gọi cán bộ nhân viên thực hiện 3 tại chỗ mà công ty đang triển khai nhằm đảm bảo lực lượng lao động nòng cốt của đơn vị trong bối cảnh tình hình lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng ngày càng gia tăng.

Một cảm xúc khó tả, đi làm lúc này nguy cơ mắc Covid là rất cao, đi làm là xác định không về nhà, khi đó gia đình sẽ thiếu người chăm sóc khi mà dịch bệnh đang ở rất gần. Nhưng “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”, khi thời điểm đơn vị nói riêng và công ty nói chung đang phải đối phó với muôn vàn khó khăn mình không thể ngồi yên được… Tôi nhanh chóng xung phong với hành trang ba lô vài ba bộ quần áo vào khu lưu trú cùng anh em thực hiện 2 nhiệm vụ vừa đảm bảo phục vụ bay vừa cùng công ty chống dịch”.

Có cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm mới hiểu được những niềm vui, nỗi buồn, sự sẻ chia của đồng nghiệp – những người mà trước đây chỉ biết nhau trong công việc. Có ở trong khu lưu trú mới thấy hết được sự quan tâm chu đáo của Ban Giám Đốc, các phòng ban trong Công ty, Lãnh Đạo Trung Tâm Kiểm Soát Tải qua từng bữa ăn, chốn ngủ, những lời thăm hỏi động viên mỗi ngày. 

Trong giai đoạn này, bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào lơ là trong công tác phòng chống dịch đều có nguy cơ bị nhiễm bệnh, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh mệnh của cá nhân mà cả gia đình, cộng đồng… Trước sự quan tâm của Công ty tới người lao động khi triển khai tiêm vaccine cho CBNV, với vai trò là chiến sỹ trên mặt trận tuyến đầu tôi luôn cảm thấy yên tâm, cống hiến lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Rồi cũng đến ngày phải chia tay đồng nghiệp, chia tay nơi lưu trú – nơi tôi đã gắn bó hơn 2 tháng trời với bao kỷ niệm, với bao tình cảm về mái nhà thứ 2 của mình. Một cảm xúc lại ùa về như ngày đầu mới vào nhưng không phải là nỗi lo mắc covid như trước đây mà là nỗi quyến luyến chia tay, động lại trong tôi là cảm giác mình đã nhận được quá nhiều từ đồng nghiệp, từ Lãnh Đạo dù những gì mình cống hiến cho công ty chẳng đáng là bao. Chia tay nhau chỉ cầu mong đất nước vượt qua đại dịch, mong công ty sẽ hồi phục như xưa và cầu chúc mọi người được sức khoẻ, bình an.

Một hành trình hơn 2 tháng nhưng đong đầy nhiều cảm xúc, lưu lại nhiều kỷ niệm khó quên trong lòng Tôi. Hiện tại dịch bệnh vẫn còn đang tiếp diễn và tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Tuy nhiên tôi sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, nỗ lực làm tốt các công việc của mình để góp phần cùng VIAGS vượt qua khó khăn và phát triển. Tôi tin rằng với truyền thống sẵn có, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh và hướng đến những điều tốt đẹp”, anh Vũ khẳng định.

TTNB VIAGS

Share bài viết:
Đã có: 0 lượt bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.