Chung tay lan tỏa sự tích cực trong xã hội

Đã có: 0 lượt bình chọn
“Tôi tin rằng, một dòng chữ, một lá thư hoặc chỉ cần được góp một chút công sức trao những phần quà nhỏ bé sẽ gieo vào lòng những con trẻ sự yêu thương và biết ơn. Người lớn cũng vậy, có khi chỉ một chai nước nhỏ, một lời thăm hỏi, chia sẻ chân thành cũng sẽ là một nguồn động viên, tiếp sức gấp bội đối với những anh chị em tuyến đầu, đối mặt với bệnh dịch, mưa gió bên ngoài các chốt kiểm soát bệnh dịch”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đó là chia sẻ của Cơ trưởng Trần Hoàng Nghĩa, Đội bay A350 phía Nam, Đoàn bay 919 khi được hỏi về những việc làm ý nghĩa của mình như tặng quà cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn khu vực và kêu gọi hỗ trợ người lao động phục vụ khu dân cư trong khi thành phố thực hiện cách ly xã hội.

Anh cho rằng, mình là phi công, là một trong những thành phần nơi tuyến đầu chống dịch của VNA, nên anh thấu hiểu được sự vất vả, khó khăn, nguy hiểm của lực lượng tuyến đầu cũng như tâm lý cần được sự quan tâm chia sẻ, động viên kịp thời của anh chị em.

alt text
Cơ trưởng Trần Hoàng Nghĩa, Đội bay A350 phía Nam, Đoàn bay 919. (Ảnh: ĐB).

Là một phi công thực hiện rất nhiều các chuyến bay cứu trợ người dân, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước trong tình hình dịch bệnh diễn biến bất thường, nguy hiểm khó lường, đồng thời phải thực hiện các đợt cách ly kéo dài, xa gia đình cả tháng, anh và đồng nghiệp của mình cũng từng trân trọng và xúc động đón nhận những những lời thăm hỏi động viên, những phần quà vật phẩm từ đơn vị, từ Công đoàn, nên anh thấy rằng, lúc này mình cần phải làm gì đó để tri ân nhữngng người đã bất chấp vất vả, khó khăn và hiểm nguy vì sự bình yên, vì sức khỏe của cả thành phố. 

alt text
Cơ trưởng Trần Hoàng Nghĩa cùng đồng nghiệp thực hiện rất nhiều các chuyến bay vận chuyển hàng hóa nội địa, quốc tế trong tình hình dịch bệnh diễn biến bất thường, nguy hiểm khó lường, đồng thời phải thực hiện các đợt cách ly kéo dài, xa gia đình cả tháng. (Ảnh: ĐB).

Anh tâm sự: Từ tháng 7/2021, khi thành phố bắt đầu thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, mọi người đều gặp khó khăn, tự nhủ rằng nếu những người như mình mà khó khăn thì ngoài xã hội còn nhiều người khó khăn hơn rất nhiều lần. Ngay như tại chung cư mà gia đình chúng tôi sinh sống, để đảm bảo công tác phòng chống dịch của thành phố, những người lao công, bảo vệ, trông giữ xe phải thực hiện ăn, ở và làm việc 3 tại chỗ. Để tiếp tục làm việc trong điều kiện mới, các anh chị em rất vất vả và thiếu thốn tiện nghi. Tôi suy nghĩ và quyết định kêu gọi cư dân trong chung cư cùng quyên góp, ủng hộ các phần quà vật chất, thực phẩm và tiền mặt để động viên họ yên tâm ở lại, tiếp tục sát cánh thành phố trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh.

alt text
alt text

Những gì giản dị, gần gũi với chúng ta chính là những bước để chúng ta đi xa. (Ảnh: ĐB).

Ngoài những phần quà do cư dân ủng hộ, tôi đã gợi ý cho con mình cũng như các cháu nhỏ trong công đồng cư dân viết thư cảm ơn và động viên, trao tặng quà gửi các cô chú phục vụ chung cư. Thật sự những hoạt động này đã là một sinh hoạt chung ý nghĩa, gắn kết tinh thần mọi người, xua tan những u ám, mệt mỏi do tin tức về các làn sóng bệnh dịch tác động lên tinh thần mọi người trong cộng đồng dân cư nơi chúng tôi sinh sống.

alt text
alt text

Cơ trưởng Trần Hoàng Nghĩa kêu gọi cư dân trong chung cư cùng quyên góp, ủng hộ các phần quà vật chất, thực phẩm và tiền mặt để động viên họ yên tâm ở lại, tiếp tục sát cánh thành phố trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. (Ảnh: ĐB).

Bản thân tôi trên đường di chuyển từ nhà đến sân bay cũng nhận thấy các lực lượng chức năng rất vất vả bám trụ trên đường, tôi đã thấy những gương mặt phủ mờ mồ hôi trong cái nắng ban trưa và những tấm áo ướt sũng trong các cơ mưa chiều. Thật sự, những lúc ấy chỉ muốn xuống xe, nắm lấy bàn tay, ôm lấy bờ vai của họ để chia sẻ sự tận tâm, tận lực và dấn thân của những chiến sĩ áo trắng, áo xanh, bộ đội, công an, dân quân và thanh niên tình nguyện. Để thay những cái bắt tay mà trong mùa dịch chúng tôi không thể trao nhau, tôi đã chuẩn bị các phần quà để trao tặng các anh em trực chốt và trao tặng trong những khi di chuyển trên đường đi làm nhiệm vụ.

Những phần quà nhỏ không thể so sánh được với sự đồng cảm, thấu hiểu và sự tri ân của tôi đối với các chiến sĩ, nhưng tôi luôn chuyển tới các chiến sĩ lời cảm ơn chân thành và chúc họ luôn khoẻ mạnh, giữ vững tinh thần, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn nhất. Các anh em chiến sĩ bộ đội, công an và các lực lượng liên ngành phải thật mạnh khỏe, thật vững vàng thì thành phố mới mạnh khỏe được.

alt text
Những phần quà nhỏ động viên các anh công an, bộ đội… nơi tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: ĐB).

Tôi tin rằng, với những em bé, một dòng chữ, một lá thư hoặc chỉ cần được góp một chút công sức trao những phần quà nhỏ sẽ gieo vào lòng những con trẻ sự yêu thương và biết ơn. Người lớn cũng vậy, có khi chỉ một chai nước nhỏ, một lời thăm hỏi, chia sẻ chân thành cũng sẽ là một nguồn động viên, tiếp sức hiệu quả bội phần. 

alt text
Cơ trưởng Trần Hoàng Nghĩa kêu gọi các em nhỏ trong cư dân viết thư cảm ơn các cô bác phục vụ chung cư phải thực hiện “3 cùng” với cư dân trong mùa dịch. (Ảnh: ĐB).

Tôi tâm niệm, đoàn kết là sức mạnh của tập thể; mỗi gia đình khoẻ mạnh sẽ tạo thành tập thể khoẻ mạnh, nhiều tập thể khoẻ mạnh sẽ tạo nên xã hội vững mạnh. Những gì giản dị, gần gũi với chúng ta chính là những bước để chúng ta đi xa, vươn cao và bay lên. Vì vậy, trong những lúc khó khăn như hiện nay, chúng ta hãy cùng quan tâm đến nhau hơn, củng cố sự gắn kết, đồng lòng hơn nữa và chia sẻ với những người xung quanh mỗi khi có thể, để hiệu ứng tích cực lan tỏa rộng khắp, giúp tất cả chúng ta cùng bình an vượt qua đại dịch.

TTNB Đoàn bay

Share bài viết:
Đã có: 0 lượt bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.