Chiến binh Sen Vàng xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19

Đã có: 0 lượt bình chọn
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Tp. Hồ Chí Minh, rất nhiều bạn trẻ đã xung phong cùng đội ngũ Thành đoàn nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong những ngày qua, Cơ phó Nguyễn Đắc Chương, Đội bay ATR-72, Đoàn bay 919 luôn xứng danh là một Chiến binh Sen Vàng VNA xung kích trên mặt trận phòng, chống bệnh dịch ngay trong lòng thành phố.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Không còn những ngày bận rộn đi làm nhiệm vụ do tình hình bệnh dịch ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch khai thác bay của VNA, đáp lại lời kêu gọi của Thành đoàn, chàng phi công trẻ Nguyễn Đắc Chương tạm xếp gọn những bộ đồng phục là lượt chỉn chu của mình để khoác lên người màu áo xanh thanh niên tình nguyện và những bộ đồ bảo hộ y tế để làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương nơi anh đang sống tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Anh chia sẻ: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” và hành trình những ngày xung kích trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19.

alt text
Phi công trẻ Nguyễn Đắc Chương. (Ảnh: NVCC).

“Bản thân là một công dân và có sức trẻ, đã từng tham gia các phong trào của Đoàn và là một Đảng viên mình không thể làm ngơ đứng nhìn quận mình, đất nước mình trong tình cảnh nguy hiểm trong đại dịch COVID-19 này, nên mình đã tình nguyện tham gia công tác phòng chống COVID-19 tại địa phương, với hy vọng chung tay đánh tan dịch bệnh nguy hiểm này.

alt text
alt text

Bản thân là một công dân và có sức trẻ và là một Đảng viên, Chương không thể làm ngơ khi bà con gặp nguy hiểm trong đại dịch Covid-19, nên anh đã tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương, với hy vọng chung tay đánh tan dịch bệnh. (Ảnh: NVCC).

Mình không thể lường trước sự vất vả mà anh em địa phương đang ngày đêm vì nhân dân, vì đồng bào mình đến khi mình thực sự bước vào guồng máy ấy. Mọi người có thể hiểu rằng 1 người có thể nhận cuộc điện thoại của hàng trăm người chỉ trong 1 buổi sáng để nhờ sự trợ giúp; từ sáng tới đêm  đêm ngồi đong gạo hay xếp lương thực vào bao tải để phân phát cho bà con; hay phải chạy thục mạng mang oxy đến nhà F0 ngay lập tức mong giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch; cũng như, một ngày xử lý hàng nghìn đơn hàng mua giúp đồ cho bà con trong mùa dịch bệnh như mình đây. Thật sự vừa mến thương vừa nể trọng các bạn đoàn viên thanh niên – những thanh niên màu áo xanh. 

Chắc hẳn một số bạn thấy chúng mình mặc đồ bảo hộ, chụp những tấm hình nhìn ngầu lắm, đẹp lắm, chắc cũng không ít bạn muốn được đi như tụi mình và khoác lên bộ đồ bảo hộ để chụp những tấm hình ngầu và đẹp như vậy. Nhưng… ít ai biết tình nguyện viên tuyến đầu như thật sự phải tận hiến, phải gồng mình trong sự mệt mỏi, bị căng thẳng kéo dài và nhiều mối nguy hiểm lây nhiễm như thế nào?!

alt text
Có những ngày đội tình nguyện viên phải xử lý lên đến 10.000 đơn hàng của toàn Phường. Mệt mỏi, căng thẳng nhưng tinh thần gấp rút, khẩn trương đã cuốn mọi người vào công việc. (Ảnh: NVCC). 

Khi mặc bộ đồ bảo hộ vừa nóng vừa mệt này là cả ngày không được mở ra ăn uống gì cả, vì như vậy có nguy cơ rất cao tụi mình bị nhiễm bệnh. Mình và đồng đội phải xông pha vào các khu vực nguy hiểm nhất của Phường 10 như Khu Phố 1, Khu Phố 2, Khu Phố 3, đây là các khu vực thuộc “vùng đỏ đậm đặc” của phường… để lấy mẫu test nhanh sàng lọc Covid-19 cho người dân, cấp cứu y tế hay phân phát thực phẩm cho các bệnh nhân F0. Chúng mình làm hết khu vực này thì chuyển sang khu vực khác, khi nào đưa hết đồ cho dân thì mới về. Có những khi đi từ 08 giờ đến 3-4 giờ chiều mới về, tắm rửa xong nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ là phải dậy để tiếp tục chuẩn bị đi khu vực khác. Nhiều lúc bố mẹ gọi nhưng mình không dám nghe, không dám cho bố mẹ biết vì sợ bố mẹ lo cho mình. Mỗi lần mẹ gọi thì mình tắt điện thoại, đến khi nào mở đồ bảo hộ ra thì mới dám gọi lại mẹ để nói vài câu… 

Cũng có những lúc bọn mình mệt rã rời chỉ muốn được nằm thôi, không muốn làm gì hơn hết, vào đưa túi thực phẩm với số lượng lớn đến mờ cả mắt nhưng tụi mình vẫn cố gắng, dặn lòng phải cố thêm nữa để đảm bảo đưa toàn bộ cho người dân trong khu vực xong thì mới dám nghỉ một xíu. Mặc dù mệt mỏi là vậy nhưng mình cảm thấy rất may mắn vì luôn có sự giúp đỡ và yêu thương từ UBND Phường 10, từ các anh chị phụ trách và người dân khu vực tụi mình hỗ trợ, yêu thương…”.

alt text
alt text

Chuẩn bị và lên đường ngay để tiếp tế đến tận tay bà con. Mong bà con ổn định tinh thần, cố gắng cùng chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn này để điều trị khỏi bệnh và trở lại cuộc sống bình thường. (Ảnh: NVCC).

alt text
Một số bạn bè và người quen biết đã quyên góp gửi qua anh hàng trăm phần quà, khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế để chuyển cho Mặt trận Tổ quốc ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương. (Ảnh: NVCC).

Trên trang Facebook của mình, mỗi ngày Cơ phó Nguyễn Đắc Chương đều cập nhật nhật ký các công việc của mình và đồng đội. Qua mỗi hình ảnh và câu chuyện của anh, mọi người như thấy được tình hình phòng chống dịch của Thành phố, thấy được những nỗ lực của các lực lượng liên ngành từ bộ đội, công an, bác sĩ, dân quân tự vệ, thanh niên và sự đồng lòng của bà con, nhân dânThành phố. Cảm phục tấm lòng nhiệt thành, cống hiến và không quản hy sinh, vất vả của anh và đồng đội, một số bạn bè và người quen biết đã quyên góp gửi qua anh hàng trăm phần quà, khẩu trang và quân áo y tế để chuyển cho Mặt trận Tổ quốc ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương.

“Tinh thần thanh niên là luôn sẵn sàng xung kích phục vụ bất cứ công việc gì khi Tổ quốc cần. Chương và các bạn đều biết tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ bản thân. Bản thân Chương ý thức được rằng trước hết là bảo vệ cho chính mình tuyệt đối an toàn khi tham gia tình nguyện, sau đó phải quyết tâm hết sức mình hỗ trợ hoàn thành các công việc cấp bách dưới sự điều phối của cấp trên. Giờ đây, thành phố đang cần mình, đang cần sức trẻ để cùng nhau chống dịch Covid-19 thì chúng ta cần lên đường vì cộng đồng”. 

alt text
alt text

Nhằm động viên, khích lệ và cổ vũ tuyến đầu chống dịch tại Phường 10, Cơ phó Chương đã gửi tặng tình nguyện viên đang hỗ trợ bà con tiêm vaccine tại điểm tiêm Phường 10, quận Gò Vấp những ly Trà Sữa thơm ngon của VNA (Ảnh: NVCC).

Chúc Cơ phó Nguyễn Đắc Chương sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để làm được nhiều việc ý nghĩa, tích cực cho cộng đồng; xứng danh là một Chiến binh Sen Vàng VNA xung kích trên mặt trận phòng chống bệnh dịch Covid-19 và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn về con người VNA trong xã hội. Chúc cho công cuộc phòng chống bệnh dịch của chúng ta sớm thành công, cuộc sống quay lại bình thường, an lành và Cơ phó Nguyễn Đắc Chương của chúng ta sẽ lại miệt mài bận rộn với các chuyến bay của VNA trên khắp mọi miền Tổ quốc.

TTNB Đoàn bay

Share bài viết:
Đã có: 0 lượt bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.