Chàng kỹ sư bảo dưỡng ngoại trường và “duyên” với công tác thiện nguyện

Đã có: 0 lượt bình chọn
Là một kỹ sư trẻ (sinh năm 1989) gắn bó với Trung tâm bảo dưỡng ngoại trường (VAECO HCM) từ năm 2014, ít ai biết rằng, Đào Văn Hoằng (anh, chị em quen gọi là Quân) còn là một người “phải lòng” công tác thiện nguyện. Với Hoằng, khi làm công tác thiện nguyện, Tâm thiện luôn cần được đặt lên hàng đầu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Một ngày đầu tháng 9, khi cả nước đang gồng mình chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, tôi nhớ đến những ngày nhóm Thiện nguyện VAECO đã có biết bao việc làm ý nghĩa, biết bao chuyến đi chở đầy yêu thương. Nhưng Covid-19 đã ngăn cản những hành trình ấy, dù vậy chàng kỹ sư bảo dưỡng ngoại trường Đào Văn Hoằng – Nhóm trưởng nhóm Thiện nguyện VAECO HCM vẫn đang ấp ủ biết bao dự định chờ những chuyến đi trong ngày bình thường mới và đang góp một phần nhỏ của mình giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

alt text
alt text

Anh Đào Văn Hoằng , một kỹ sư trẻ gắn bó với Trung tâm bảo dưỡng ngoại trường (VAECO HCM). (Ảnh chụp tháng 8/2020, NVCC).

Trái tim ấm của chàng kỹ sư trẻ

Bén duyên với công tác thiện nguyện từ năm 2018 với nhiều hành trình ý nghĩa dù công việc của một kỹ sư bảo dưỡng ngoại trường đôi khi rất bận rộn với lịch làm ca kíp. Khi được hỏi điều gì đã thôi thúc bạn tham gia công tác thiện nguyện, Hoằng hào hứng chia sẻ rằng, “Bản thân tôi rất thích tham gia công tác thiện nguyện, lịch làm ca kíp đôi lúc cũng sát thời gian các hoạt động mà Nhóm thiện nguyện tổ chức, nhưng tôi vẫn có thể tham gia được ngay sau khi tan ca làm, để làm được việc đó cũng là nhờ vào hậu phương vững chắc – vợ của tôi”. 

Hoằng nói rằng, “Dấu mốc cuộc đời mình thay đổi từ khi lập gia đình, mọi thứ thay đổi theo hướng tích cực, từ suy nghĩ, hành động đều đứng trên cương vị 1 người cha, 1 người chồng, 1 người phải có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội”. Điều đó đã thôi thúc Hoằng phải làm điều gì đó có ích cho xã hội, cũng là làm tấm gương cho con trai của mình sau này. Và trong suy nghĩ, Hoằng muốn giúp các em bé mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn bởi các em chính là những mầm non tương lai của đất nước sau này. 

alt text
Hoằng cùng Nhóm  thiện nguyện tới thăm và trao quà cho mái ấm Phúc Lâm tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 12/2019. (Ảnh: NVCC).

Chàng kỹ sư trẻ quan niệm rằng, khi cho đi là chúng ta đang nhận lại. Nhận được nụ cười, giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc từ những người mình gặp và giúp đỡ. Hoằng nói rằng, công tác thiện nguyện giúp mình trở nên chín chắn, trưởng thành hơn, cuộc sống, suy nghĩ cũng lạc quan, tích cực hơn. Bên cạnh đó, cũng giúp anh quen được nhiều người bạn mới có cùng sở thích làm công tác thiện nguyện.

Trải qua nhiều chuyến công tác thiện nguyện, dù có thể chỉ góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhưng với anh công tác thiện nguyện cần nhất đó chính Tâm thiện luôn cần được đặt lên hàng đầu. Điều đó càng làm cho chàng kỹ sư trẻ cảm thấy mình thật may mắn khi vợ luôn là hậu phương vững chắc cho gia đình nhỏ và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ vợ khi tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Hành trình đầy ắp những yêu thương

Có lẽ “duyên” đến với công tác thiện nguyện của chàng kỹ sư trẻ đã được chắp cánh vào khoảng đầu tháng 6 năm 2018. “Qua cuộc trò chuyện giữa mình và vợ, hai vợ chồng muốn cùng nhau tới các ngôi chùa nuôi trẻ em mồ côi để giúp đỡ, nhưng lại nghĩ chỉ có hai vợ chồng thì không giúp được nhiều. Vậy là mình lên diễn đàn công ty viết một bài để kêu gọi mọi người tham gia cùng. Sau buổi họp mặt đầu tiên giữa mình và các đồng nghiệp thì mọi người cùng nhau thành lập lên nhóm lấy tên là Thiện nguyện VAECO” – Hoằng chia sẻ.

Buổi đầu chỉ với hơn chục thành viên ít ỏi, đến nay Nhóm thiện nguyện VAECO đã có khoảng 250 thành viên. Hoạt động nổi bật nhất của Nhóm là thực hiện những chuyến thăm và giúp đỡ các trung tâm, mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, như trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, mái ấm Hồng Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu, mái ấm Đức Quang ở Bến Tre, mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi, mái ấm Phúc Lâm ở Đồng Nai và về Quảng Bình trao quà giúp đỡ bà con nghèo sau cơn lũ lịch sử năm 2020…

Trong hành trình đầy yêu thương ấy, Hoằng vẫn không quên được chuyến đi thăm và giúp đỡ mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi. “Hình ảnh Má Mười lúc ấy đã 81 tuổi, chủ của mái ấm Thiện Duyên cùng một số anh chị tình nguyện đã và đang chăm sóc hơn 125 mảnh đời bất hạnh, đó là những trẻ em bại não, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và người già neo đơn. Thật sự tôi cảm phục Má Mười, tính cho tới thời điểm đó, Má Mười đã làm công việc này được hơn 30 năm. Hình ảnh một người phụ nữ tóc đã trắng với gương mặt nhân hậu, nụ cười thân thiện, không chỉ tôi mà cả nhóm đã thật sự sự xúc động. Cảm thấy thật hổ thẹn khi chúng tôi là những người trẻ có sức khỏe, có sự nhiệt huyết mà không làm được những việc cao cả như Má Mười”.

alt text
Hoằng vẫn không quên được chuyến đi thăm và giúp đỡ mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi cùng tấm lòng cao cả của Má Mười. (Ảnh chụp năm 2019, NVCC).

Tham gia những chuyến đi, gặp gỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn và những tấm lòng cao cả như Má Mười, lại càng thôi thúc chàng trai trẻ VAECO được góp phần nhỏ bé của mình để giúp họ vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. 

Chờ đợi hành trình yêu thương trong ngày “bình thường mới” 

Trong thời gian dịch Covid-19 khiến cho nhiều hoạt động kinh tế – xã hội bị đình trệ, Hoằng và Nhóm thiện nguyện cũng không thể thực hiện được các chuyến thăm mái ấm. Nhóm chỉ thực hiện được những chương trình, những hoạt động gián tiếp qua sự kết nối với những nhóm Thiện nguyện khác, như kêu gọi quyên góp quần áo gửi tặng cho bà con nghèo miền núi, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo khó khăn, các trường hợp mất mà không có tiền mai táng, và gần đây nhất là kêu gọi mọi người quyên góp sách giáo khoa cho trẻ em nghèo miền núi, nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chương trình đã bị hoãn lại.

alt text
Hoàng cùng anh, chị em kêu gọi mọi người quyên góp sách giáo khoa cho trẻ em nghèo miền núi năm 2020. (Ảnh: NVCC).

Trong những ngày thực hiện giãn cách do dịch Covid-19 bùng phát, Hoằng vẫn không quên tặng những phần quà nhỏ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn qua ứng dụng Zalo Connect, mong có thể san sẻ cùng bà con trong lúc khó khăn này. Chàng kỹ sư trẻ không quên nhắn nhủ, “Cũng mong mọi người có thể cùng mình tham gia chương trình Zalo Connect trên app Zalo, cùng nhau chung tay giúp đỡ các gia đình, các hoàn cảnh khó khăn xung quanh nơi mọi người đang sống”. 

Chia sẻ về dự định của mình, Hoằng mong muốn lớn nhất lúc này chính là mong dịch bệnh sớm qua đi để cùng nhóm có thể có thể quay trở lại thăm và giúp đỡ mái ấm Hồng Quang ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng như hoàn thành những kế hoạch thiện nguyện còn dang dở.

Share bài viết:
Đã có: 0 lượt bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.