Ngay những ngày đầu tháng 3, toàn hệ thống của Chi nhánh Việt Nam (CNVN) đã khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT lần thứ VI, tuy vậy ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của chị em CNVN luôn dành được sự quan tâm hàng đầu của các cấp lãnh đạo và toàn thể các anh em.
Tham dự buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo nam có ông Nguyễn Thanh Dương – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc; ông Lê Chí Quân – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch CĐCS CNVN; lãnh đạo nữ có bà Huỳnh Thị Tường Vân – Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc, Trưởng ban VSTBPN CNVN, bà Ngô Thị Thu Hiền – Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS CNVN cùng hơn 500 chị em là cán bộ lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo phụ trách các đơn vị, CBNV nữ và các cán bộ nam giới lãnh đạo các dơn vị trong toàn Chi nhánh.
Trong không khí vui tươi, ấm áp tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Dương đã thay mặt Đảng ủy, BGĐ phát biểu, chúc mừng chị em. Ông ghi nhận và cảm ơn chị em nữ CBNV của Chi nhánh trong thời gian qua, đã nhiệt tình, tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào thi đua của đơn vị. PGĐ Nguyễn Thanh Dương gửi lời chúc đến các chị em nữ ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc ngày càng phát triển, giữ vững tinh thần đoàn kết, tự chủ, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, tiếp tục chung tay xây dựng CNVN ngày càng lớn mạnh.
Ông Lê Chí Quân đã thay mặt BCH CĐCS chúc mừng chị em, những phụ nữ thời đại mới đã nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Đặc biệt, ông đã gửi gắm tình cảm trân quý và lời cảm ơn sâu sắc qua những vần thơ nhẹ nhàng, sâu lắng, tạo nên một dấu ấn đầy ý nghĩa trong buổi gặp mặt.
Cảm ơn em!
Giữa phi trường tà áo bay phấp phới
Xanh biếc một màu thương hiệu quốc gia
Dù nắng cháy mưa nguồn hay sương gió
Em vẫn căng mình phục vụ chuyến bay.
Rồi những chốn thị thành em xuôi ngược
Cặm cụi hàng ngày góp nhặt booking
Nào giá, chỗ, bán buôn em cân hết
Chỉ mong sao doanh số cứ tăng hoài.
Bao việc hành chính, chứng từ quyết toán.
Rồi cơ sở hạ tầng vật chất ai lo
Vẫn là em thôi, vẫn vào tay em hết
Sáng tinh mơ cho đến tối chong đèn.
Ai cũng hỏi ôi sao mà cực thế?
Có điều gì thôi thúc vậy em ơi?
Em trả lời ánh nhìn đầy kiêu hãnh
Bông sen vàng càng thắm là em vui.
Cảm ơn em! Những đóa sen rạng ngời
Góp cho đời bao hành trình bất tận.
Dẫu có tất bật bộn bề ngày tháng
Vẫn yêu đời, vẫn duyên dáng xinh tươi.
Sau những lời phát biểu, lời chúc mừng, đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Chi nhánh, đại diện BCH CĐCS tại các điểm cầu đã trao tặng những giỏ hoa tươi thắm đến 2 lãnh đạo nữ là Phó Giám đốc Chi nhánh và đại diện các chị em CBNV tại 3 khu vực.

Cũng trong sự kiện lần này, bên cạnh lời kêu gọi hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2025 diễn ra từ ngày 1/03 – 8/3 nhằm tôn vinh giá trị của áo dài và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đưa các giá trị của Áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa phi vật thể, BCH Công đoàn cơ sở CNVN đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng ngày Hội phụ nữ 8/3 như: Giải thi đấu Pickleball; cuộc thi “Các anh làm thơ – Chị em bất ngờ”.
Cuộc thi đã diễn ra thành công ngoài mong đợi với sự tham gia của 24 cá nhân trong “Giải thi đấu Pickleball”. Ban tổ chức đã trao các giải thưởng như sau:
- Giải Nhất: Đôi nam nữ Lê Anh Tiệp (TTQLKT) & Nguyễn Thị Vân Quỳnh (TCHC).
- Giải Nhì: Đôi nam nữ Nguyễn Quang Lộc (CNDLI) & Lê Thị Thanh Hà (CNVII).
- Đồng Giải Ba:
- Đinh Trọng Quang (TMHK) & Lưu Thị Ngọc Oanh (TMHK).
- Nguyễn Duy Anh Hoàng (TMHK) & Trần Kim Duyên (TCHC).
Đặc biệt cuộc thi “Các anh làm thơ – Chị em bất ngờ” nhận được sự quan tâm của các đấng mày râu với 12 tác phẩm dự thi. Mỗi bài thơ là mỗi lời ca tụng, lòng tri ân, chứa đựng những tình cảm chân thành của anh em đối với chị em. Đúng như chủ đề cuộc thi, với biến tấu từ những câu thơ nhẹ nhàng, đến những vần thơ vè hóm hỉnh, những tiết tấu nhanh, sôi động của nhạc Rap, các anh đã đưa chị em CNVN đi từ những bất ngờ này sang những bất ngờ khác đầy thú vị.
Sau quá trình đánh giá, nhận xét và chấm điểm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 9 bài thơ xuất sắc nhất để trao giải tại buổi gặp mặt. Kết quả cụ thể như sau:
- Giải Đặc biệt:
- Anh Đinh Trọng Quang (Tổ TMHK 3 – CĐBP TMHK) với bài thơ “Sắc hồng yêu thương”.
- Giải Nhất:
- Anh Đỗ Thái Hoàng Khôi (CĐBP Trung tâm) với bài thơ “Nữ chiến binh sen vàng”.
- Giải Nhì:
- Tập thể anh em Tổ CXR (CĐBP ĐP 2) với bài thơ “Ngày 8/3 – Chị em sân bay Chi nhánh Việt Nam”.
- Anh Nguyễn Hải Nam (Tổ TMHK 2 – CĐBP TMHK) với bài “Vè về Phụ nữ VI-EN”.
- Giải Ba:
- Anh Đỗ Ngọc Tân (CĐBP TMHK 1).
- Anh Lê Hải Nam (CĐBP TMHK 1).
- Giải Khuyến khích:
- Anh Phan Nguyên Hồng (Tổ TMHK 1 – CĐBP TMHK).
- Anh Huỳnh Quốc Thái (Tổ CĐ VCA – CĐBP ĐP 3).
- Anh Đặng Sinh Huy (Tổ KT 2 – CĐBP Kế toán).
Trước tình cảm của cánh mày râu, Phó Giám đốc Huỳnh Thị Tường Vân, đại diện Cán bộ lãnh đạo, đại diện chị em Chi nhánh gửi đến các anh bài thơ vui tười, dí dỏm, nhưng chứa đựng những kỳ vọng về một Việt Nam lớn mạnh, “vững cánh vươn xa”.
Thay mặt phái nữ chúng mình
Cám ơn phái mạnh chút tình gửi trao
Chúc Anh sức khoẻ dâng trào
Luôn luôn vững chắc trận địa nào cũng “sung”
Một ngày rực rỡ ngoài trong
Rừng hoa đủ sắc tưng bừng thật vui.
Mong 300 ngày khác thế thôi
Được vui, chia sẻ chị em tôi mừng nhiều
Ngày chị em có vài điều
Chúc cho tất cả như diều căng dây
Sức khoẻ hạnh phúc tràn đầy
Cùng sen tươi thắm theo mây sáng trời.
Nguyễn Thị Thùy Vân – TTNB CNVN