
Hoa tam giác mạch vốn là loài cây lương thực thân thảo được gieo trồng ở nhiều vùng núi cao phía Bắc, nhưng nhắc đến tam giác mạch, người ta thường nghĩ ngay đến những vạt hoa trắng hồng trải dài trên cao nguyên đá Tuyên Quang, đặc biệt vào những ngày chớm đông. Ấn tượng ấy đến từ bức tranh đối lập: những bông hoa nhỏ li ti nở trên nền đá xám, thân cây mảnh mai nhưng kiên cường trước gió lạnh, như một minh chứng sống động cho sức bền của thiên nhiên và con người nơi địa đầu Tổ quốc. Từ đó, tam giác mạch đã vượt lên khỏi ý nghĩa của một loại cây trồng, trở thành biểu tượng văn hóa – du lịch đặc trưng của Tuyên Quang.

Hạt tam giác mạch thường được gieo vào khoảng tháng 9 – 10, ngay sau vụ gặt lúa. Chỉ ba tháng sau, khi gió mùa đông bắc ùa về, những triền đồi và thung lũng lại bừng sáng bởi sắc hoa. Một điều thú vị và đặc biệt là hoa tam giác mạch thay đổi màu sắc theo thời gian: nở trắng tinh khôi, chuyển dần sang hồng phớt, rồi tím biếc trước khi tàn. Khi hoa khô lại, lá cũng chuyển từ xanh sang vàng sậm và héo đi, báo hiệu mùa kết hạt mới. Vòng đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ ấy khiến mùa hoa trở thành khoảnh khắc đáng mong chờ của vùng cao nguyên đá.

Thời tiết khô ráo, bầu trời trong xanh của những ngày đầu đông là điều kiện lý tưởng để hoa khoe sắc. Đẹp nhất là buổi sớm mai, khi sương còn đọng trên lá, thung lũng hoa bồng bềnh như dải mây mờ ảo trong ánh nắng bình minh. Đến chiều muộn, sắc nắng vàng dịu trải trên núi đồi làm những vạt hoa thêm phần nổi bật, vừa dịu dàng vừa mang vẻ tịch liêu đặc trưng nơi miền biên viễn.

Ngày nay, tam giác mạch được trồng nhiều ở các xã Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc. Vào mùa hoa nở rộ, du khách dễ dàng bắt gặp những thung lũng trải dài dọc quốc lộ 4C qua xã Quản Bạ, Sà Phìn, chân đèo Mã Pí Lèng, quanh cột cờ Lũng Cú hay phố cổ Đồng Văn. Nổi bật hơn cả phải kể đến thảo nguyên Suôi Thầu rộng lớn ở xã Xín Mần nằm ở phía tây Tuyên Quang, hay khu vực quanh đường lên cột cờ Lũng Cú với địa thế vực sâu, núi non trùng điệp càng làm tôn thêm vẻ đẹp của loài hoa nhỏ bé.

Mùa tam giác mạch ở Tuyên Quang không chỉ đem đến cảnh sắc để chiêm ngưỡng, mà còn mở ra một hành trình trọn vẹn của giác quan: ngắm nhìn sắc hoa trên nền núi đá hùng vĩ, hít hà hương của hoa và cỏ cây trong gió lạnh đầu mùa, nếm vị thơm bùi của bánh được làm từ bột của hạt tam giác mạch, vị nồng cay của rượu và vị ngọt của mật ong hoa tam giác mạch, chạm tay vào những cánh hoa mỏng manh nhưng bền bỉ. Sự hòa quyện ấy biến mùa hoa thành một trải nghiệm đặc biệt và toàn diện, như một sợi dây vô hình gắn kết du khách với thiên nhiên, văn hóa và con người nơi vùng cao nguyên đá Tuyên Quang.

Năm nay, dự báo những đợt gió lạnh tràn về sớm hơn thường lệ, như một tín hiệu báo trước cho mùa hoa cũng sẽ kịp khoe sắc đúng độ. Đó không chỉ là sự xuất hiện của một loài hoa, mà còn là tín hiệu của một mùa mới, gắn với niềm hân hoan chờ đợi, như một cuộc hẹn hò hằng năm giữa thiên nhiên và con người nơi miền biên viễn.









