Nghề cầm bút – Công việc tay trái của tôi

Vốn theo học khối A, vậy nên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng hành bên tiếp viên Nguyễn Thị Thu Lý là những con số, phép toán rành mạch, logic. Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, công việc hiện tại lại trở thành cầu nối đưa chị đến với những vần thơ, câu chuyện ngắn, bài phóng sự,…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gắn bó với nghề TVHK đến nay đã gần 20 năm, thế những mỗi lần rời khỏi nhà để đi làm khi cả thành phố đang chìm sâu trong giấc ngủ vẫn đem đến cho tôi những cảm xúc xao xuyến.

Tôi đã có cơ hội chứng kiến những vui buồn, thăng trầm của nghề. Được gặp những hành khách thân yêu, tiếp xúc với những hoàn cảnh, những con người đã cho tôi muôn vàn trải nghiệm, đặc biệt, giai đoạn đại dịch này đã làm cho tôi biết rung động nhiều hơn, đồng cảm nhiều hơn, yêu nghề nhiều hơn.

Đó chính là những xúc cảm dẫn lối khiến tôi muốn viết về cuộc sống, tình yêu, công việc… Tôi tham gia vào Tổ TTNB của ĐTV để có cơ hội trải lòng qua những vần thơ, những câu chuyện ngắn, những bài phóng sự, kịch bản…

alt text
TVT Nguyễn Thị Thu Lý 7 không ngừng học hỏi và phấn đấu (Ảnh: NVCC)

alt text
TVT Nguyễn Thị Thu Lý 7 – thành viên tích cực của Tổ TTNB-ĐTV (Ảnh: NVCC)

Ban đầu, những bài viết tôi gửi đi còn nhiều lỗi về ngữ nghĩa, văn phong, thậm chí cả về chính tả. Tôi được các anh chị trong nhóm góp ý, chỉnh sửa… và cứ như vậy, khả năng viết bài của tôi dần hoàn thiện hơn. Những thành quả nho nhỏ về văn chương mà tôi đạt được chỉ mới là bước khởi đầu, cái cần vươn tới mới là đích để tôi không ngừng phấn đấu.

Tham gia vào công tác truyền thông của ĐTV, tôi càng thấm thía về  tầm quan trọng của báo chí. Chúng ta làm được nhưng cũng cần phải nói được, để xã hội hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn của ngành. Tôi luôn có suy nghĩ: “Phải thật sự yêu nghề, phải có niềm đam mê và tâm huyết, phải không ngừng học hỏi để vươn lên mới đáp ứng được yêu cầu rất cao của công tác truyền thông”.

Tôi càng khâm phục và tự hào bởi trong Tống công ty Hàng không Việt Nam nói chung, ĐTV nói riêng, không ít CBNV TV, mặc dù chưa qua trường lớp đào tạo bài bản về viết báo nhưng với niềm đam mê và không ngừng học hỏi, họ đã trở thành những tuyên truyền viên xuất sắc của hãng HKQG VNA nói chung và của ĐTV nói riêng. Đó thật sự là những tấm gương sáng để tôi noi theo.

Nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi càng tâm đắc với câu nói của cố nhà báo Hữu Thọ đối với người viết báo: “Phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc ”.

Tôi mong muốn mỗi CBNV TCT HKVN nói chung, ĐTV nói riêng thật sự là một tuyên truyền viên tích cực của ngành thông qua việc làm của mình cùng các bài viết, bức ảnh, đoạn phim… góp phần quảng bá cho hình ảnh và thương hiệu VNA.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.