Một ngày bình thường mới lại bắt đầu

Có lẽ bạn cũng như tôi sẽ là lần đầu tiên và duy nhất trong đời được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như trong 4 tháng vừa qua: lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, vui mừng rồi lại lặp lại cảm xúc như vậy. Và khi đã trải qua rồi mới nhận ra một điều rằng… Chỉ mong tất cả mọi thứ đều bình thường.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Hãy thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả”. 

Tôi là người may mắn được nằm trong số 50% lao động được chính thức quay lại với công việc, tâm đắc với lời kêu gọi “Thiết lập trạng thái bình thường mới” tôi bước vào sân TCT với trạng thái hân hoan xen lẫn hồi hộp và có đôi phần bỡ ngỡ. 

Bình thường thì hiểu nhưng bình thường mới là như thế nào đây, à thì bình thường luôn phơi làn da dưới nắng, chẳng cần khẩu trang thì bình thường mới ta đeo khẩu trang vừa để chống nắng vừa để chống Covid-19, rồi các công việc vẫn đang triển khai online trong thời gian dịch bệnh thì bình thường mới mình sẽ triển khai theo cách mới… Rồi cứ với những dòng suy nghĩ miên man như vậy, tôi đã vào đến cửa phòng lúc nào không hay… Ô ô ô, không phải chỉ 4 trong tổng số 8 người đâu nhé, phòng chúng tôi (Phòng Sự kiện tài trợ – Ban TT) đã đủ 100% quân số. 

Cứ tưởng lâu ngày gặp nhau sẽ là những câu chuyện không hồi dứt về các món ăn ngon, các bộ phim hay nhưng không nhé, dòng tin nhắn của Trưởng phòng trong group chung đánh tan nguồn cảm xúc lẫn lộn của chúng tôi, “09h00 họp phòng mọi người nhé, đề nghị mọi người chuẩn bị thông tin báo cáo tiến độ và kết quả công việc đã được giao…”. Và thế là im phăng phắc, mỗi người lại lao vào chỗ ngồi của mình, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp diễn ra.

alt text
Trạng thái “bình thường mới” của các thành viên Phòng Sự kiện tài trợ. (Ảnh: NVCC).

Cuộc họp phòng diễn ra lại nghiêm túc hơn bình thường (vì đó là trạng thái bình thường mới), với tinh thần “Làm hết mình, tiết kiệm hết sức và chất lượng đỉnh cao”. Phòng chúng tôi đã thảo luận và đưa ra nhiều phương án để thực hiện các nhiệm vụ trong trạng thái bình thường mới: Tổ chức Đại hội đồng, Chương trình Vietnam Airlines Festa tại không gian đi bộ Hà Nội, Hội nghị kích cầu du lịch, giới thiệu đường bay mới tại Cần thơ, Triển khai gói tài trợ năm Chủ tịch ASEAN, Liên hoan phát thanh toàn quốc -VOV, Tri ân CBNV có thành tích trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19… và khá nhiều các công việc khác. 

Giờ tôi đã hiểu bình thường mới là như thế nào, là cảm giác sung sướng và tự hào khi được làm việc, là hạnh phúc khi phòng mình thật có nhiều việc để làm, là cảm giác yêu thương khi có đủ 08 thành viên cùng chung sức.

alt text
Tôi hạnh phúc khi phòng mình thật có nhiều việc để làm, là cảm giác yêu thương khi có đủ 08 thành viên cùng chung sức. (Ảnh: NVCC).

Trạng thái bình thường mới mới chỉ bắt đầu, nhưng trong mỗi con người chúng tôi đều có chung một cảm nhận: phải tự làm mới mình, thay đổi bản thân, cố gắng nhiều nhất để cùng TCT đưa trạng thái “bình thường mới” quay trở lại trạng thái “bình thường” như trước đại dịch… Dù khó nhưng chúng tôi đều hiểu rằng, toàn thể CBNV đều có chung một đích thì nhất định chúng ta sẽ tới đích một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Một ngày bình thường mới lại bắt đầu…

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.