[8/3] Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Thiên Kim: Hạnh phúc là cho đi

Gia nhập VNA năm 1993, một cách rất tình cờ mà chị hay nói đó là sự sắp đặt của vũ trụ, 29 năm qua, với chị Nguyễn Thị Thiên Kim, VNA thực sự là ngôi nhà thứ hai. Được làm việc ở VNA, với bất kỳ cương vị nào chị đều cảm thấy hạnh phúc, luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đến với VNA là sự sắp đặt của vũ trụ

Chào chị Thiên Kim! Được biết chị đã có gần 29 năm gắn bó với VNA, điều gì đã khiến chị yêu và gắn bó với VNA đến vậy?

alt text
Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Thiên Kim. 

Mình gia nhập VNA năm 1993, một cách rất tình cờ mà mình hay nói đó là sự sắp đặt của vũ trụ. 29 năm qua, với mình VNA thực sự là ngôi nhà thứ hai. VNA là nơi hội tụ rất nhiều người tài, môi trường làm việc rất tốt, đi đầu trong việc tiếp cận những tri thức của thế giới… Được làm việc ở VNA, với bất kỳ cương vị nào mình đều cảm thấy hạnh phúc, luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó cũng chính là sự biết ơn với Vũ trụ, sự tri ân của mình với VNA.

Hiện tại, chị đang giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát TCT. Vậy công việc chính của một Trưởng Ban Kiểm soát cụ thể là gì ạ?

Ban kiểm sát (BKS) là cơ quan đại diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của BKS là giám sát tình hình tài chính của VNA; giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và  Người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành VNA. 

BKS thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, KTNB, quản lý rủi ro, cảnh báo sớm của VNA…

Với vai trò là Trưởng BKS chuyên trách, mình có trách nhiệm điều phối chung hoạt động của Ban; chủ trì tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban đáp ứng theo đúng quy định của Pháp luật.

Không có phương pháp thì người tài cũng lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được điều phi thường”

Khối lượng công việc lớn và khó như vậy có tạo ra nhiều áp lực, nhất là đối với người đứng đầu như chị? 

Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của BKS theo quy định của pháp luật là rất lớn, phạm vi kiểm tra, giám sát rất rộng nên rủi ro cũng không nhỏ. Bên cạnh đó đối tượng bị kiểm tra giám sát còn bao gồm những người đứng đầu, giữ vị trí rất cao trong doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, mình có thuận lợi là được đào tạo bài bản và đúng chuyên ngành. Trước khi đảm nhiệm vụ hiện tại, mình đã có trên 20 năm kinh nghiệm ở các vị trí Trưởng BKS, Kiểm soát viên; làm kiểm tra, kiểm toán. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của VNA qua các thời kỳ đều là những người có tài và rất lắng nghe, thấu hiểu với nhiệm vụ của BKS, nên công việc luôn thông suốt.

alt text
Gia nhập VNA năm 1993, một cách rất tình cờ mà chị hay nói đó là sự sắp đặt của vũ trụ, 29 năm qua, với chị Nguyễn Thị Thiên Kim, VNA thực sự là ngôi nhà thứ hai. 

Nguyên TGĐ Dương Trí Thành từng nói “Tiếc là HĐQT và Ban điều hành VNA chưa có cán bộ nữ, nhưng chúng ta có chị Thiên Kim. Trưởng BKS, kiểm soát cả HĐQT và BĐH, đúng là Người phụ nữ quyền lực”. Chị cảm thấy như thế nào khi nghe câu nói này? 

Mình vẫn còn nhớ hôm đó là buổi gặp mặt của lãnh đạo TCT với các nữ cán bộ quản lý VNA năm 2019. Khi anh Thành nói câu đó, cả hội trường đều cười. Mình thấy rất vui nhưng cũng rất áp lực. Áp lực là mình phải làm thế nào để không phụ lòng của TGĐ, ban Lãnh đạo VNA và các cổ đông và người lao động (cười). Và thực tế là mình đã luôn nỗ lực để làm tốt nhất có thể cho VNA.

Nếu được nói 3 từ để về VNA thì 3 từ đó sẽ là: Tự hào, Rất yêu và Vững tin”

Hạnh phúc với những gì mình có, ở đây và lúc này!

Ngoài vị trí Trưởng Ban kiểm sát của VNA, chị còn được biết đến với vai trò Chủ tịch sáng lập hội từ thiện “Hội Chữ TÂM” với hơn 400 thành viên. Điều gì đã khiến chị quyết định thành lập Hội?

Năm 2013, mình ốm thập tử nhất sinh. Cùng lúc đó, người bạn thân của mình ra đi vì ung thư. Mình nhận ra cuộc sống thật vô thường. Trước đó, thỉnh thoảng mình cũng tham gia làm từ thiện. Nhưng biến cố năm ấy khiến mình luôn suy nghĩ phải làm nhiều hơn, quy mô lớn hơn để giúp được nhiều người hơn. Thế rồi mình sáng lập ra “Hội Chữ TÂM” và điều hành hoạt động của Hội đã được 8 năm; với niềm tin chỉ cần mọi người có TÂM thiện lành, mong muốn được chung tay thì sẽ góp gió thành bão, giúp nhiều mảnh đời bớt khó khăn hơn. Hiện tại số lượng thành viên đã tăng rất nhiều qua năm tháng. 

Chị có thể chia sẻ thêm một vài thông tin về các hoạt động của hội?

Thành viên “Hội Chữ TÂM” có ở khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài. Chúng mình cùng nhau xây trường cho trẻ em vùng cao, tặng quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bão lũ, tặng quà khuyến học, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân đặc biệt khó khăn, tổ chức các chương trình tết Trung thu, Noel cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, thực hiện các chương trình hỗ trợ bà con vùng dịch…

Hai năm nay, dịch bệnh khó khăn, nhưng Hội vẫn duy trì hoạt động. Riêng năm 2021, Hội đã tổ chức 22 chương trình, trong đó bao gồm cả việc tri ân các y, bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch. Mình cảm thấy ấm áp vô cùng. 

alt text
Thành viên “Hội Chữ TÂM” có ở khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài.

Công việc chuyên môn nhiều áp lực, hoạt động thiện nguyện luôn cần sự tâm huyết, chưa kể còn cả gia đình nhỏ để chăm sóc. Đâu là bí quyết của chị để cân bằng giữa công việc và gia đình?

Mình luôn cố gắng sắp xếp hợp lý giữa công việc ở quan và công việc thiện nguyện, cũng như gia đình. Công việc dù rất bận nhưng mình thường cố gắng giải quyết hết các công việc ở cơ quan xong rồi mới về nhà. 

alt text
Chị Thiên Kim chia sẻ: Cả nhà luôn cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng như vượt qua thử thách. 

Còn công việc thiện nguyện, mình thường xây dựng kế hoạch, phân chia công việc cho các thành viên phụ trách các mảng vào buổi tối, hoặc vào cuối tuần. Mình có một đội ngũ cộng tác tuyệt vời nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. 

Mình may mắn có một người chồng luôn đồng cảm, hỗ trợ để mình tập trung cho công việc cơ quan và công tác xã hội. Cả nhà luôn cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng như vượt qua thử thách. 

Chị quan niệm như thế nào về hạnh phúc? 

Đối với mình, hạnh phúc là cho đi. Bởi với hạnh phúc, cho đi cũng là nhận lại. Trong công việc, khi bạn nỗ lực hết mình, làm nhiều hơn yêu cầu, bạn sẽ nhận được kết quả vượt mong đợi, lúc đó bạn sẽ rất hạnh phúc. Trong gia đình, bạn trao đi tình yêu, cùng nhau chia sẻ, cuộc sống của bạn sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc. Trong cuộc sống, khi bạn biết sẻ chia, cuộc sống sẽ hạnh phúc vô cùng.

Chị muốn gửi lời chúc gì đến chị em phụ nữ VNA trong dịp 8/3 sắp tới?

Mong các chị em hãy luôn sống mạnh mẽ và hạnh phúc! Bởi sống mạnh mẽ sẽ giúp các chị em vượt qua những khó khăn của hiện tại và có nhiều ý tưởng để sống đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, ở đây và ngay giây phút này!

Cảm ơn chị!

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.