[8/3] Tiếp viên Đỗ Lệ Hoa: Luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc

Rạng rỡ và tràn đầy năng lượng nhưng chính cái tên thật đẹp của mình, tiếp viên Đỗ Lệ Hoa chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình cùng VNA Spirit nhân dịp 8/3 sau hành trình bay hàng chục tiếng từ Đức về Việt Nam.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Niềm vui nhân lên trong những dịp đặc biệt

12 năm làm việc tại VNA, nên với tiếp viên Đỗ Lệ Hoa 39 chắc chắn số lần đón ngày 8/3 trên máy bay không hề ít. Đi bay những ngày này, cô sẽ có rất nhiều niềm vui. Đó là những món quà nhỏ được Đoàn Tiếp Viên chuẩn bị. Đó là một bữa tiệc ngọt cùng với văn nghệ “cây nhà lá vườn” nhưng không kém phần thú vị. 

“Hơn nữa, VNA luôn có những sự kiện bất ngờ vào những ngày này để chia sẻ niềm vui tới những người phụ nữ như mình” – Lệ Hoa hào hứng bày tỏ.

alt text
Rạng rỡ và tràn đầy năng lượng nhưng chính cái tên thật đẹp của mình, tiếp viên Đỗ Lệ Hoa. (Ảnh: NVCC).

Nhắc tới những kỷ niệm đặc biệt vào dịp này, Lệ Hoa bày tỏ “kỷ niệm vui vào những ngày này có rất nhiều, nhưng điều làm mình nhớ nhất đó chính là khi mình nhận được một tấm thiệp chúc mừng của một hành khách nhỏ trên chuyến bay. Lúc đó, mình rất bất ngờ, cảm động” và đó cũng chính là động lực để cô khiến mình yêu nghề hơn nữa. Bởi với Lệ Hoa, được trở thành một người tiếp viên hàng không không đơn giản chỉ là kiếm được một công việc tốt, mà đó còn là “giấc mơ trở thành hiện thực” khi đây chính là công việc mà mình mong muốn được làm từ khi còn nhỏ.

alt text
alt text

Với Lệ Hoa, được trở thành một người tiếp viên hàng không không đơn giản chỉ là kiếm được một công việc tốt, mà đó còn là “giấc mơ trở thành hiện thực”. (Ảnh: NVCC).

Công việc của một nữ tiếp viên đã đem đến cho Lệ Hoa rất nhiều trải nghiệm quý giá. “Mình có cơ hội được đi thăm cảnh đẹp ở khắp nơi trên thế giới và trải nghiệm những nền văn hoá khác nhau. Đặc biệt, mình và các đồng nghiệp được huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống. Chính điều đó đã khiến mình luôn tự tin mỗi khi giao tiếp bên ngoài” – Lệ Hoa bày tỏ.

Tuy nhiên, những áp lực về thời gian, sự chuyên nghiệp và chính xác tuyệt đối trong công việc đôi khi cũng khiến cô căng thẳng. Nhưng so với những điều tốt đẹp mà mình có được thì cô có thể vượt qua được những khó khăn một cách dễ dàng.

Và để vượt qua những áp lực, Lệ Hoa luôn suy nghĩ một cách tích cực bởi “mỗi ngày vẫn còn được sống hạnh phúc bên gia đình, được làm công việc mình yêu thích đã là rất may mắn. Chính vì vậy, mình luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, hết mình trong mọi công việc”.

alt text
Lệ Hoa luôn suy nghĩ một cách tích cực bởi mỗi ngày vẫn còn được sống hạnh phúc bên gia đình, được làm công việc mình yêu thích đã là rất may mắn. (Ảnh: NVCC).

Mẹ là hình mẫu hoàn hảo nhất

Bận rộn với những chuyến bay, để cân bằng giữa công việc và gia đình với cô tiếp viên trẻ lại không hề khó, bởi mỗi thứ lại có những “đặc quyền” riêng vì “Gia đình là nơi để ta đi về, Công việc là nơi để ta phấn đấu”. Với Lệ Hoa, cô luôn dành 100% sức lực, trí óc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để khi trở về nhà là những giây phút thư giãn, sẵn sàng cho những nhiệm vụ tiếp theo.

alt text
Công việc của một nữ tiếp viên đã đem đến cho Lệ Hoa rất nhiều trải nghiệm quý giá. (Ảnh: NVCC).

Trong cuộc sống, ai cũng luôn mong muốn được là một người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” và cô tiếp viên trẻ cũng mong muốn sẽ được cống hiến nhiều hơn trong công việc, song song với đó là việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chia sẻ về hình mẫu mà mình hướng đến, có người sẽ chọn một nữ ngoại giao, có người sẽ chọn một nữ doanh nhân, còn với cô đó là Mẹ. “Mình luôn thấy được ở Mẹ sự lạc quan, hạnh phúc, và độc lập. Vậy nên mình luôn cố gắng trau dồi bản thân, luôn học hỏi và phấn đấu, để nhìn nhận giá trị của mình đang ở đâu, khiêm tốn về bản thân nhưng cũng tự hào về bản thân vì mình đã và đang sở hữu những giá trị của riêng mình” – Lệ Hoa nở nụ cười thật tươi bày tỏ về quan điểm của mình.

alt text
alt text

Lệ Hoa luôn dành 100% sức lực, trí óc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để khi trở về nhà là những giây phút thư giãn, sẵn sàng cho những nhiệm vụ tiếp theo. (Ảnh: NVCC).

Trong dịp 8/3, cũng như “một nửa của thế giới”, cô cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, được yêu thương và chăm sóc. Cô tiếp viên cũng không quên bày tỏ tình cảm dành cho Mẹ và các đồng nghiệp nữ.

Đối với cá nhân cô, quốc tế phụ nữ là ngày tôn vinh một nửa của thế giới, tôn vinh phái đẹp, nhưng cũng là ngày tôn vinh những người vợ, người mẹ. “Mình hy vọng mọi người hãy đối xử với nhau thật đẹp không chỉ vì một ngày 8/3 mà hãy là tất cả những ngày còn lại trong năm” Lệ Hoa chia sẻ.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.