Làm việc trong môi trường hàng không, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất, ai cũng hiểu công việc mỗi ngày luôn rất áp lực và bận rộn. Ca kíp liên tục, chuyến bay nối tiếp chuyến bay, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng cần hoàn thành chính xác và đúng giờ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy quý nhất khi làm việc tại Chi đoàn Hành khách các hãng không chỉ nằm ở công việc chuyên môn, mà còn là tinh thần đoàn kết và sự đồng hành của tập thể đoàn viên thanh niên nơi đây. Mọi người không làm việc theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, mà luôn cùng nhau chia sẻ, nhắc nhở và hỗ trợ nhau vì một mục tiêu chung: giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp, văn minh và tích cực của người VIAGS.

Ngoài công việc phục vụ hành khách hằng ngày, Chi đoàn luôn duy trì hoạt động “Xanh – Sạch – Đẹp” định kỳ mỗi tháng. Dù lịch làm việc rất căng và đặc thù ca kíp khiến thời gian của mọi người không cố định, nhưng các bạn đoàn viên thanh niên vẫn tham gia rất nhiệt tình. Người lau dọn, người sắp xếp, người trang trí lại khu vực làm việc cho gọn gàng, sạch sẽ hơn. Có những điều nhìn qua tưởng rất nhỏ, nhưng lại thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự tự giác của tập thể. Không chỉ giữ gìn phòng đội hay khu vực làm việc chung, mọi người còn thường xuyên nhắc nhau giữ tác phong chỉnh chu, đồng phục gọn gàng và hình ảnh chuyên nghiệp khi làm việc. Thậm chí khi ra sân đỗ hay thực hiện nhiệm vụ ngoài hiện trường, mọi người cũng luôn nhắc nhau kiểm tra FOD, quan sát các vật thể lạ để bảo đảm an toàn khai thác. Chính sự nhắc nhở nhau trong từng việc nhỏ ấy đã tạo nên một tập thể gắn kết và có ý thức rất cao trong công việc.

Điều tôi cảm nhận rõ nhất ở tuổi trẻ Chi đoàn Hành khách các hãng chính là tinh thần đồng lòng và sự chân thành với nhau. Không chỉ tích cực trong công việc, các bạn đoàn viên còn rất nhiệt huyết trong những hoạt động tập thể như chương trình về nguồn, hoạt động thiện nguyện, góp quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn hay các chương trình cộng đồng do Đoàn thanh niên phát động. Dù không phải ai cũng có thể tham gia đầy đủ vì đặc thù ca trực, nhưng hễ có cơ hội tham gia, mọi người đều rất nhiệt tình và hết mình. Bởi ai cũng hiểu rằng tinh thần đoàn kết không chỉ nằm trong lời nói mà còn nằm ở cách con người đối xử với nhau trong cuộc sống. Đó là khi một người gặp khó khăn thì những người còn lại sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ. Đó là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, là sự đồng cảm của những người cùng khoác chung màu áo VIAGS. Chính sự gắn bó ấy đã giúp tập thể đoàn viên thanh niên luôn giữ được năng lượng tích cực, cùng nhau vượt qua áp lực công việc để lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ hàng không đến mọi người xung quanh.
Có những hôm cao điểm, mọi người gần như chạy liên tục từ đầu ca đến cuối ca, ai cũng mệt nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ nhau thêm một chút. Người thấy đồng đội chưa kịp ăn thì nhắc nhau tranh thủ nghỉ, người thấy bạn mình áp lực thì chủ động phụ giúp vài việc nhỏ để cùng hoàn thành công việc đúng giờ. Những điều đó diễn ra rất bình thường mỗi ngày, không ai nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được. Chính sự quan tâm giản dị ấy đã khiến môi trường làm việc ở Chi đoàn Hành khách các hãng trở nên gần gũi và gắn bó hơn rất nhiều.

Với tôi, điều đẹp nhất của tuổi trẻ VIAGS không chỉ là sự năng động hay nhiệt huyết, mà còn là tinh thần luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hành trình. Bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng một tập thể vững mạnh không được tạo nên từ một cá nhân nổi bật, mà được tạo nên từ sự sẻ chia, đoàn kết và tinh thần cùng nhau cố gắng mỗi ngày. Dù ở bất kỳ vị trí nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mọi người vẫn luôn nhắc nhau giữ gìn hình ảnh đẹp của người VIAGS — từ khu vực làm việc cho đến cách ứng xử, tác phong và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Và tôi tin rằng, trên mọi hành trình phía trước, tuổi trẻ Chi đoàn Hành khách các hãng vẫn sẽ luôn cùng nhau đồng hành, bởi “tình thương mến thương đùm bọc lẫn nhau”, để dù khó khăn thế nào cũng sẽ cùng nhau bước tiếp.





