Hành trình của những trái tim

Tham tham dự buổi tư vấn, chắm sóc sức khỏe NLĐ do Công đoàn TCT phối hợp với Ban DVHK tổ chức tại KV Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hạnh Thảo, Tổ trưởng Tổ SQS, DOC đã không kìm được sự xúc động và chia sẻ cảm xúc của trên trang cá nhân của mình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GS. TS Trịnh Hồng Sơn – Giám đốc TTĐPGT chia sẻ với CBNV CNMT về cách chăm sóc sức khoẻ.

Ngày 4/4 Công đoàn TCT tổ chức buổi hội thảo về sức khỏe thật ý nghĩa. Bản thân chưa bao giờ tham dự một buổi nói chuyện về sức khỏe từ sáng đến gần 12h trưa mà say sưa đến vậy. Có lẽ một phần nhờ vẻ uyên bác, lịch lãm, đẹp trai, hài hước  của các bác sỹ khi nói về nguyên nhân và cách phòng bệnh ung thư thường gặp như dạ dày, đại tràng, tuyến giáp, các bệnh về phụ nữ. Cả hội trường say sưa trước kiểu dẫn vấn đề hài hước rồi tủm tỉm cười thẹn thùng với cách nói quá chi là “trắng” của bác sỹ.

Khoa học là đó, nhưng cũng không thể lý giải được sự xen lẫn duy tâm trong các ca điều trị, bác đã giới thiệu về quyển sách “Hành trình về Phương Đông” mà mình đã rất tâm đắc và đọc đi đọc lại mấy lần. Thế mới thấy, có những điều huyền bí của “Phương Đông” mà “Phương Tây” cũng phải cúi đầu.

Và một phần hết sức đặc biệt, hết sức nhân văn đã lấy đi không ít nước mắt của khán phòng. Cũng chính các bác sỹ này là những chuyên gia đầu ngành, là “bàn tay vàng” trong việc ghép tạng, hồi sinh sự sống cho bao người. 

Các bác thuộc Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, ngoài những giờ giảng, giờ mổ tại bệnh viện, các bác còn tham gia vào quản lý Trung tâm ghép tạng, vận chuyển như con thoi thùng tạng giữa các Tp Bắc, Trung, Nam để kịp thời cứu nhiều người tưởng như sự sống sắp kết thúc.

Và điều đặc biệt nữa, để có được các ca ghép tạng thành công và ngày càng nhiều chính là sự tạo điều kiện tối đa cho việc vận chuyển nhanh, an toàn các thùng tạng đi đến nơi cần sự sống, đó chính là nhà tài trợ vận chuyển VNA. 

Các bác xúc động và cảm ơn rất nhiều về sự hỗ trợ đầy tính nhân văn và nhiệt thành của lãnh đạo VNA từ những ngày đầu khó khăn cho đến thành công của Trung tâm như hôm nay.

Điều xúc động nhiều ở đây là những “người hùng” hiến tạng. Cho tôi được gọi là người hùng và cúi đầu khuất phục, như cháu bé Hải An 7 tuổi đã hiến giác mạc khi qua đời, như anh Dương Hồng Quý đã hiến 6 tạng để níu kéo 5 cuộc đời…

Đành rằng, biết não đã chết thì sự sống chẳng thể nào còn nhưng mấy ai và gia đình có thể chấp nhận sự mất mát không còn trọn vẹn của thân thể người thân… Khi chứng kiến trên clip về trái tim tưởng đã “ngủ yên” từ TP. Hồ Chí Minh được vận chuyển ra Hà Nội để ghép vào thân thể một người khác, đập trong sự vỡ òa của kíp mổ mà tôi và các bạn không cầm được nước mắt trước sự vi diệu, đầy nhân văn của con người.

Tranh của con trai An Khôi vẽ về việc vận chuyển thùng tạng trên các chuyến bay của VNA từ những ngày đầu, làm chị vỡ oà cảm xúc.

Tại sao chúng ta không bắt đầu từ bây giờ, hãy làm các thủ tục đăng ký tại trang facebook: Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia. Tôi đã thực hiện, còn bạn?                              

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.