Year End Party 2025 Lotusmiles: Quen mà lạ

Cuối năm, lời mời họp mặt, tổng kết, tất niên đến dồn dập. Ở đâu cũng là nhìn lại năm cũ, nói chuyện mục tiêu năm mới. Nhưng trong rất nhiều buổi tổng kết đã dự, Year End Party 2025 của Lotusmiles vẫn là sự kiện khiến tôi xúc động nhất, vừa thân quen, vừa nhiều cảm giác… lạ. Sự kiện diễn ra ngày 16–17/01/2026 tại khách sạn Mercury, Hải Phòng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Year End Party 2025 của Lotusmiles được tổ chức tại Hải Phòng.

Đã nghỉ hưu vài năm, khi trở lại cơ quan cũ, cảm giác của tôi vừa quen vừa lạ.

Quen vì vẫn là địa chỉ 200 Nguyễn Sơn ấy, con đường tôi đã đi đi về về suốt bao năm, từng hàng cây, từng khúc rẽ quen thuộc ấy. Nhưng lạ vì trụ sở Tổng công ty nay đã thay đổi nhiều, các tòa nhà được sửa sang khang trang, sân vườn và chỗ để xe gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ trông văn minh và hiện đại hơn trước rất nhiều.

Quen vì được gặp lại những gương mặt đồng nghiệp cũ, bước vào không gian văn phòng từng gắn bó. Nhưng cũng lạ vì có rất nhiều gương mặt mới, văn phòng đông hơn, trẻ hơn, không khí rộn ràng hơn.

Bữa cơm trưa thân mật tại Sky Lounge cũng mang lại một cảm giác lạ. Không gian sáng sủa, nhiều cửa sổ, sạch sẽ, món ăn nấu khéo, phục vụ lịch sự. Các bạn bảo: “Hôm nào có họp, bọn em mời khách quốc tế ăn ở đây luôn”. Nghe vậy là biết chất lượng bếp ăn văn phòng giờ đã đạt chuẩn, đáng tự hào.

Chiều, cả đoàn lên xe đi Hải Phòng. Thành phố đón chúng tôi bằng không khí mặn mòi vị biển, thoáng đãng. Khách sạn Mercury nằm ngay trung tâm, tiện nghi đầy đủ. Nhận phòng xong, mấy chị em rủ nhau ra phố ăn “đặc sản” bánh đa cua bể. Đúng là ngon thật! Nước ngọt, đậm vị hải sản mà không ngấy, topping đầy đặn. Cả nhóm vừa ăn vừa xuýt xoa khen.

Ăn xong, các bạn trẻ hối hả quay lại khách sạn tập văn nghệ, lại thêm một điều lạ nữa. Ngày trước, cả Trung tâm Bông Sen Vàng cố lắm mới gom đủ người cho một tiết mục tập thể. Còn nay, Lotusmiles có 3 phòng, phòng nào cũng có tiết mục riêng, đầu tư đàng hoàng, thi thố hẳn hoi.

Hội trường buổi tối được trang trí trang trọng với khẩu hiệu “From Fire to Pride”. Vẫn là những gương mặt quen, nhưng hôm nay ai cũng ăn mặc chỉnh tề, trang điểm chỉn chu, rạng rỡ hơn thường ngày. Ai cũng muốn buổi dạ hội thật trọn vẹn, thật đáng nhớ.

Giám đốc Nguyễn Sỹ Thành phát biểu khai mạc sự kiện.

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, đứng đầu là Giám đốc Nguyễn Sỹ Thành, Lotusmiles đã có bước chuyển mình rõ rệt, đạt được nhiều thành tích nổi bật như hoàn thiện dịch vụ, phát triển đối tác đa dạng, đặc biệt là doanh thu chạm mốc gần 1.000 tỷ, và sẽ còn tiến xa hơn trong năm 2026.

Đại diện các phòng nhận phần thưởng.
Các cá nhân được khen thưởng.

Chúng tôi nâng cốc chúc cho những thành công của năm 2025, chúc nhau sức khỏe để cùng nhau tiến tới những cột mốc mới.

Cùng nâng ly chúc cho Lotusmiles ngày càng phát triển.

Sau phần nghi lễ là lúc “làm hết mình – chơi nhiệt tình”. Các tiết mục văn nghệ thú vị, trò chơi vui nhộn, những trận cười ngả nghiêng… Không khí thân mật tràn ngập, mọi khoảng cách dường như tan biến. Không còn sếp – nhân viên, không còn khách lạ – người quen, không còn sự khác biệt về tuổi tác, chỉ còn một ngôi nhà Lotusmiles, nơi mọi người khoác vai nhau, cùng nhau hát, cùng nhau cười.

Mọi người khoác vai nhau, cùng nhau hát, cùng nhau cười.
Các tiết mục văn nghệ sôi nổi được chuẩn bị vô cùng công phu.

Tôi nhận thấy lực lượng trẻ của Lotusmiles giờ đông và rất sung sức. Các bạn chính là “chủ xị” của dạ hội khi đảm nhiệm đủ các vai trò: lên kịch bản, làm MC, biểu diễn, đi thuê trang phục, lo hậu trường, dọn dẹp… Các anh chị lớn giờ lùi về làm “diễn viên phụ”. Đó là điều đáng mừng cho Lotusmiles, hay rộng hơn là Vietnam Airlines, vì đã tìm được hàng ngũ kế cận trẻ khỏe, có trình độ, có đạo đức.

Các bạn trẻ chính là “chủ xị” của dạ hội khi đảm nhiệm đủ các vai trò trong chương trình.

Nhìn những gương mặt còn non trẻ nhưng chỉn chu, lễ phép, những bước nhảy còn vụng nhưng đầy nhiệt huyết, cách các bạn xử lý công việc chững chạc khiến tôi thật sự xúc động. Cảm giác như đang nhìn thấy sự trưởng thành của những đứa con của mình.

Tôi từng nghĩ khi nghỉ hưu rồi, quay lại đây mình sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng không, tôi đã trở nên quen từ lúc nào không hay.

Nguyen Thi Mai Huong-LS
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.