Những bước chân trên miền di sản
Hồ Tây những ngày thu mang vẻ đẹp riêng với mặt nước lộng gió, những con đường rợp bóng cây và nhịp sống bình yên của Hà Nội. Nhưng với TS. Nguyễn Ánh Hồng, sức hấp dẫn của cung đường chạy Run For Love còn nằm ở chiều sâu văn hóa, lịch sử được bồi đắp qua hàng nghìn

Theo TS Ánh Hồng, Hồ Tây là vùng đất gắn với nhiều truyền thuyết, di tích và dấu ấn của các thế hệ người Hà Nội. Bởi vậy, việc lựa chọn không gian này để tổ chức giải chạy cộng đồng trong khuôn khổ chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội 2026” mang ý nghĩa vượt ra ngoài một hoạt động thể thao.
“Mỗi tấc đất của Hồ Tây nói riêng và Hà Nội nói chung đều gắn với một câu chuyện lịch sử. Vì thế, mỗi bước chạy trên vùng đất này cũng là một lần nhắc nhớ về quá khứ, về những giá trị đã làm nên chiều sâu văn hóa của Thủ đô”, TS. Nguyễn Ánh Hồng chia sẻ.
Từ góc nhìn ấy, những bước chân quanh Hồ Tây gợi liên tưởng đến câu thơ của Nguyễn Đình Thi: “Đêm đêm rầm rịch trong tiếng đất / Những buổi ngày xưa vọng nói về”.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi hàng nghìn người cùng sải bước trên những con đường ven hồ, quá khứ và hiện tại dường như tìm được một điểm giao nhau. Những địa danh quen thuộc trở thành một phần của hành trình khám phá, để người tham gia thêm cảm nhận và trân trọng không gian văn hóa nơi mình đang sống.
Đây cũng là giá trị mà Vietnam Airlines hướng tới khi triển khai chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội”, đưa di sản đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô.
Khi đường chạy trở thành nơi kết nối
Với TS. Nguyễn Ánh Hồng, giá trị đáng quý của Run For Love còn nằm ở tinh thần cộng đồng được hình thành từ chính những người tham gia. Một giải chạy có thể được nhìn nhận qua thành tích, tốc độ hay thứ hạng, nhưng điều khiến TS Ánh Hồng quan tâm hơn là cách những người vốn xa lạ tìm thấy sự đồng điệu trên cùng một cung đường.
“Chạy để làm gì? Để khỏe. Và khỏe để làm gì? Để xây dựng Hà Nội, xây dựng đất nước. Khỏe ở đây không chỉ là thể lực mà còn là sức khỏe tinh thần, bởi hoạt động này gắn kết cộng đồng. Trong cuộc chạy ấy, tôi không thấy sự ganh đua thắng thua mà cảm nhận rõ sự hòa đồng, lòng nhân ái và tính nhân văn”, TS nhận định.

Tinh thần ấy hiện diện trong những hình ảnh giản dị trên đường chạy. Đó là những em nhỏ hoàn thành cự ly 1,5 km, những người bạn động viên nhau trên từng chặng đường hay những đồng nghiệp Vietnam Airlines có dịp gặp gỡ, chia sẻ niềm vui bên ngoài môi trường công việc.
Mỗi người đến với Run For Love bằng một mục tiêu khác nhau, nhưng trên cùng cung đường, khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp hay xuất phát điểm dần được thu hẹp, nhường chỗ cho sự khích lệ và sẻ chia.
Đối với Vietnam Airlines, việc duy trì những hoạt động thể thao cộng đồng còn gắn với định hướng chăm lo đời sống tinh thần của người lao động, xây dựng môi trường làm việc tích cực và tăng cường kết nối với khách hàng, đối tác. Đây cũng là những giá trị thuộc trụ cột xã hội trong chiến lược phát triển bền vững ESG của Hãng.
Nhìn thấy mùa thu bằng ánh sáng của trái tim
Trong những câu chuyện về Run For Love, hình ảnh các vận động viên khiếm thị cùng người dẫn đường để lại nhiều suy ngẫm đối với TS. Nguyễn Ánh Hồng.
Nếu phần lớn người tham gia cảm nhận vẻ đẹp mùa thu qua sắc nắng, mặt hồ hay những hàng cây ven đường, thì với các vận động viên khiếm thị, hành trình ấy được cảm nhận bằng âm thanh, nhịp bước và sự tin tưởng dành cho người đồng hành. Một người chạy, một người dẫn đường. Hai nhịp chân tìm được sự hòa hợp để cùng tiến về phía trước. Sợi dây kết nối giữa họ trở thành biểu tượng của sự tin cậy và sẻ c
“Giá trị nhân văn rất lớn Run For Love là góp phần xóa đi khoảng cách giữa những người nhìn thấy ánh sáng bằng thị giác và những người không có được khả năng ấy. Chính những bước chạy giúp chúng ta khai mở một phương diện khác, để người khiếm thị cảm nhận vẻ đẹp mùa thu Hà Nội thông qua ánh sáng của tâm hồn, ánh sáng của con tim”, TS. Nguyễn Ánh Hồng bày tỏ.
Cách nhìn ấy mở ra một chiều sâu khác cho thông điệp “Chạm Thu Hà Nội”. Mùa thu có thể được cảm nhận bằng nhiều giác quan, nhưng sự đồng cảm giữa con người với con người mới là điều khiến hành trình trở nên đáng nhớ.
Trên đường chạy, người dẫn đường giúp vận động viên khiếm thị vượt qua những khúc cua, duy trì nhịp độ và tự tin tiến về đích. Sự đồng hành ấy góp phần tạo nên một không gian thể thao hòa nhập, nơi mỗi người đều có cơ hội tham gia và tận hưởng niềm vui vận động.

Run For Love 2026 là hoạt động khép lại chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội 2026”, được Vietnam Airlines triển khai trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển văn hóa, du lịch giai đoạn 2025–2030 với Thành phố Hà Nội. Qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao, chiến dịch góp phần quảng bá những giá trị đặc trưng của Thủ đô, đồng thời khuyến khích lối sống tích cực và tinh thần gắn kết cộng đồng.
Từ những bước chạy bên Hồ Tây, trách nhiệm xã hội của Vietnam Airlines được thể hiện qua những hành động gần gũi, thiết thực, hướng tới sự hòa nhập, bình đẳng và phát triển bền vững.
Tinh thần “Vạn dặm nâng niu” của Vietnam Airlines vì thế được tiếp nối ngay trên những cung đường Hà Nội, nơi mỗi bước chân góp phần nâng niu di sản, sức khỏe cộng đồng và những giá trị nhân văn tốt đẹp.



















