Ngày 28/7/2026, Công đoàn Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) đã đồng loạt tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tại Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, hưởng ứng chương trình do Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Không chỉ mang đến những bữa cơm ấm cúng, chương trình còn tạo nên không gian để lãnh đạo, đoàn viên và người lao động gặp gỡ, sẻ chia và thêm gắn kết.

Sáng 28/7, Hà Nội thức dậy trong cơn mưa rào sau nhiều ngày nắng nóng oi ả. Trên đường đến cơ quan, tôi bất giác đi chậm hơn một chút. Không chỉ để ngắm những hàng cây xanh hơn sau mưa, mà còn để cảm nhận khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp làm việc luôn gắn với những chuyến bay nối tiếp.
Khi nhiều đoàn viên còn đang tất bật với công việc, căn bếp của ASOC đã rộn ràng từ rất sớm. Các chị em phục vụ miệt mài chuẩn bị từng món ăn, còn Ban Chấp hành Công đoàn đi từng khu vực kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị trước giờ đón đoàn viên. Không ai nhắc đến sự vất vả của mình, tất cả chỉ mong bữa cơm hôm nay thật chu đáo và ấm cúng.



Là một cán bộ công đoàn, tôi đã có cơ hội đồng hành cùng nhiều hoạt động dành cho đoàn viên và người lao động. Có những chương trình quy mô lớn, có những hoạt động rất giản dị. Nhưng điều khiến tôi trân trọng nhất luôn là những việc làm thầm lặng phía sau mỗi chương trình. Nhìn các chị em trong bếp tất bật bên những nồi thức ăn còn nghi ngút khói, cẩn thận chuẩn bị từng chi tiết nhỏ, tôi bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm giác biết ơn. Biết ơn những con người không đứng ở vị trí trung tâm, nhưng chính họ lại góp phần làm nên sự trọn vẹn của chương trình.
Đối với nhiều người, đó chỉ là một bữa cơm. Nhưng với tôi, đó là lời nhắn gửi rằng phía sau mỗi người lao động luôn có một tổ chức sẵn sàng đồng hành. Điều quý giá nhất không nằm ở giá trị của bữa ăn, mà ở cảm giác mỗi đoàn viên nhận được khi ngồi xuống bên nhau: được nhớ đến, được quan tâm, được lắng nghe và được thuộc về.
Nhìn quanh mâm cơm hôm ấy là những gương mặt quen thuộc của ASOC: điều hành, dịch vụ, phục vụ sân đỗ, khối cơ quan cùng nhiều lực lượng hỗ trợ. Có người vừa kết thúc ca trực đêm, có người vừa kết thúc nhiều giờ làm việc ngoài sân đỗ, có người chuẩn bị bước vào ca mới. Mỗi người một nhiệm vụ, một áp lực, nhưng hôm nay tất cả cùng ngồi lại trong không khí thân tình. Không còn khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa người mới và người đã gắn bó nhiều năm. Chỉ còn những câu chuyện đời thường, những tiếng cười và những lời hỏi han chân thành.














