[About Me] Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông

Thanh xuân của tôi dường như trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi tôi được đặt những dấu chân đầu đời đến với ngôi nhà chung VNA… Bài dự thi của Tiếp viên Phạm Quỳnh Nga 50.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Người ta vẫn thường nói, thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người. Đó là tuổi của những lần đầu tiên, của những hoài bão thanh thuần và sâu sắc. Dẫu ngọt ngào hay cay đắng đều đáng được trân trọng và nâng niu vì chúng là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành, là minh chứng cho tuổi thanh xuân đầy cam đảm và nhiệt huyết.

Thanh xuân của tôi dường như trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi tôi được đặt những dấu chân đầu đời đến với ngôi nhà chung VNA. Cứ thế thanh xuân mở ra như một đóa hoa đầy hương sắc đang vươn mình đón lấy những tia nắng ban mai.

alt text
Trông qua từng khung cửa của máy bay, từng đám mây của bầu trời xanh mơ mộng ấy cứ như hiện hữu ngay trước mắt, tôi hạnh phúc khi nghề đã đem đến cho tôi những cảm giác đầy mới lạ khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi xứ người. Được học hỏi thêm thật nhiều điều thú vị về con người, về nền văn hoá ở những đất nước mới, nơi mà tôi đã luôn ao ước được đặt chân tới từ khi còn thơ bé…
alt text

…Đó là một nét đẹp về nước Pháp xinh đẹp đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng tôi. Là Paris của dòng sông Seine bình yên, của những công viên nhỏ vào mùa lá rụng đẹp đến xao lòng, của hàng cây trải dài trên những con đường. Qua những nét đẹp ấy tôi thêm yêu nghề, yêu những vùng đất mới, yêu thêm bầu trời mà tôi đã đi qua nơi cho tôi thật nhiều trải nghiệm bổ ích.   

alt text

VNA đã mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên trong suốt hành trình gian nan chống lại đại dịch Covid. Hình ảnh được tôi ghi lại khi vừa kết thúc hành trình 4 chặng FRA-CDG-VDO. Tuy chuyến bay khá dài nhưng cả tổ ai cũng vui vẻ và hân hoan vì những chuyến bay giải cứu của VNA không chỉ là những chuyến bay đưa công dân kiều bào về nước mà nó còn mang theo thật nhiều ý nghĩa nhân văn. Và “thước đo của đời người không phải là thời gian mà là sự cống hiến” hãy góp một phần sức mình cùng chung tay chiến thắng dịch bệnh.           

alt text

Dịch bệnh đã diễn ra trong một quãng thời gian khá dài khiến cho cuộc sống của tất cả mọi người cũng bị xáo trộn. Tuy nhiên, đây cũng là lúc tôi thấy mình được sống chậm hơn, và học cách sống lạc quan hơn. Được có thêm thật nhiều thời gian để thực hiện niềm đam mê trong căn bếp nhỏ. Và có lẽ giờ đây, đối với tôi, mọi điều hạnh phúc đều gói gọn lại ở chữ “KHÔNG” – Không bệnh tật, Không ưu phiền, Không vấn vương. Bỗng chốc chợt thấy cuộc đời an nhiên lạ thường…     

alt text
Có ai đó đã nói: “Đời giản đơn khi ta đơn giản”. Thật vậy, trong thời gian dịch bệnh, chúng ta cần hướng tâm hồn mình tới những điều tích cực, sống lạc quan để mỗi ngày trôi qua là những ngày nhẹ nhàng, bình yên. Chính lẽ đó, tôi đã chọn cho mình quyển sách này để tiếp thêm động lực cho những hoài bão, ước mơ, để chờ đợi một ngày không xa, lại cùng VNA đồng hành trên những chặng đường kế tiếp. Mong rằng mọi người sẽ bình an, không còn dịch bệnh, không phải đối mặt với những khó khăn, và sẽ không ai bị bỏ lại phía sau!

alt text

Họ tên: Phạm Quỳnh Nga 50

Đơn vị công tác: Đoàn tiếp viên – tổng công ty HKVN

Công việc hiện tại: Tiếp viên hàng không

Châm ngôn sống: “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ” – Fran KA.Clark

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.