Thời gian gần đây, sự bùng phát của dịch Covid19 ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội, rõ nét nhất đối với lĩnh vực Hàng Không. Sau cao điểm tết Canh Tý 2020 chúng tôi đã rất vui vẻ khi hoàn thành sứ mệnh “ Đưa đồng bào về quê ăn Tết’ thì điều không ai mong đợi đã đến -dịch Covid-19.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc trong công tác phòng chống Covid19 , với vai trò là một nhân viên VIAGS nói riêng và “người Vietnam Airlines” nói chung tôi và bao đồng nghiệp khác ý thức và chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng và Nhà Nước.
Khi được duyệt nghỉ trong lúc chờ việc, tôi trở về Huế, về với gia đình, tuân thủ tự cách ly 14 ngày tại gia đình theo yêu cầu của cơ quan y tế địa phương.
Về quê, với thời gian cách ly xã hội, ngoài việc thường xuyên cập nhập thông tin về tình hình dịch Covid19, tôi có thêm thời gian để chăm sóc những cây hoa hổng của mình cũng như phụ giúp ba chăm sóc cây ăn quả, hoa lá trong vườn và đàn gà tre ba tôi nuôi được vài tháng trước.
Mỗi sáng thức dậy, tôi lại được nghe âm thanh quen thuộc, những chú gà tre gáy le te ở góc vườn, tiếng gáy ò ó o lặp đi lặp lại trong vắt dai dẳng. Âm thanh miền quê nhẹ nhàng thanh bình nhưng cũng không kém phần sinh động.
Âm thanh miền quê nhẹ nhàng thanh bình nhưng cũng không kém phần sinh động.
Những cây mít thái mang cây giống từ Sài Gòn về đã cho trái.
Trong mảnh vườn ấy có một góc nhỏ của riêng tôi. Tôi gọi là ngôi nhà hoa hồng, bởi lẽ ba đầu tư cho tôi một nhà kính nhỏ để trồng hoa, thời gian làm việc ở Sài Gòn ba giúp tôi chăm sóc chúng.
Hoa hồng trong vườn nhà.
Hoa hồng là loại hoa tượng trưng cho tình yêu được rất nhiều người biết đến và dùng nó để bày tỏ tình cảm của mình. Với tôi đó là cả một niềm đam mê bất tận, từng loại hoa, màu sắc, hương thơm dịu dàng đến nồng nàn là cả một bầu trời yêu thương. Khoảng không gian ấy là nơi tôi loanh quanh không chán, sáng, chiều chăm sóc và tối lại dọi đèn bắt sâu. Cũng lắm lúc tức cảnh sinh tình chụp luôn hình hoa về ban đêm.
Có thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình, tôi cảm thấy thêm yêu mảnh đất bé nhỏ này, nơi tôi lớn khôn. Để được thỏa thích với niềm đam mê hoa hồng, tôi trân quý hơn những giá trị cuộc sống, thầm cảm ơn một người thầm lặng chấp cánh mang những cây hoa xinh đẹp đến nơi này.
– Họ tên: Hoàng Thị Phương Lan
– Năm Sinh: 1989
– Nơi công tác: Trung tâm Phục Vụ Hành Khách VN- VIAGS TSN
– Thâm niên: 6 năm
Hoàng Lan – VIAGS