Từ khi dịch Covid-19 lan rộng, người dân thực hiện giãn cách Xã hội, các chuyến bay đi và đến của VNA thưa dần, lịch làm việc của tôi cũng giãn ra. Vốn với bản tính năng động, không thích những ngày nghỉ của mình trôi qua lãng phí bằng việc ăn-ngủ-lướt facebook hay instagram, hơn nữa từ lâu tôi đã ôm ấp giấc mộng trở thành bà chủ nhỏ của 1 tiệm bánh, tôi chợt nghĩ ra đây là 1 cơ hội để tôi thực hiện ước mơ này.
Hằng ngày, tôi cùng chị gái chọn mua nguyên liệu và làm ra những mẻ bánh thơm ngon khiến hai chị em vô cùng háo hức. Những lúc ấy khiến tôi chợt nhận ra… đã lâu rồi hai chị em không có thời gian bên nhau tâm sự vui vẻ nhiều như thế này kể từ khi chị tôi lập gia đình.
Chúng tôi vừa làm bánh vừa kể cho nhau nghe tỉ tỉ chuyện vui buồn ở cơ quan, bạn bè và cuộc sống thường ngày. Rồi hai chị em cùng nhau đăng bán trên trang cá nhân, bạn bè người quen ủng hộ khá đông, khách lạ cũng đặt bánh về thưởng thức cùng gia đình. Những lúc đi giao bánh về mở tin nhắn lên lại nhận được những dòng khen góp ý của khách, tôi thực sự hạnh phúc biết bao và đó như là động lực cho tôi tiếp tục thực hiện ước mơ mở tiệm bánh của mình.
Làm ra những mẻ bánh thơm ngon khiến hai chị em vô cùng háo hức.


Giấc mộng trở thành bà chủ nhỏ của 1 tiệm bánh.


Động lực cho tôi tiếp tục thực hiện ước mơ mở tiệm bánh của mình.

Chị Lê Thị Cẩm Tú.
– Họ tên: Lê Thị Cẩm Tú
– Năm sinh: 1997
– Nơi công tác: Viags Tân Sơn Nhất
– Thâm niên: 1 năm
Lê Thị Cẩm Tú – VIAGS









