[VNAerAtHome] Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, hỗ trợ không cần cớ, cần đồng nghiệp cơ!

Phần thi tham gia thử thách của anh Võ Khánh Tuyền – Đội Quốc nội thuộc Trung tâm Phục vụ hành khách – VIAGS DAD ở hạng mục “Đầu bếp tài ba.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liệu có thể gọi là “may mắn” hay không khi tôi “được cách ly” hẳn 2 đợt: lần đầu tiên là do tiếp xúc với F1 và lần còn lại là hưởng ứng cách ly toàn xã hội như tất thảy các bác ở đây?! Tôi không biết cuộc sống các bác thế nào, có nhiều thay đổi không nhưng riêng tôi thì… nhiều đấy – và tất nhiên theo tôi thì nó thay đổi theo chiều hướng tích cực.

#Stayhome lần 1

Ngày nhận quyết định cách ly của phường, cứ tưởng mình toang rồi ông giáo ạ, suốt ngày chăm chỉ thể dục thể thao rồi dăm ba phút lại phải nín thở 10 giây xem thử có toang thật không chứ. Đấy, đến khổ các bạn ạ! Ấy vậy mà mọi lo lắng coi như tan biến khi cô đồng nghiệp phòng bên gõ cửa (à là tôi ở trọ, đồng nghiệp tôi ở cùng dãy trọ với tôi):

– Anh Tuyền ơi, cơm cá cho anh nè!

Đến đoạn này thì các bác hiểu vì sao tôi viết tựa đề phía trên rồi chứ. Nghe phong thanh em ấy có người yêu rồi chứ nếu không thì nam tử hán sao qua được ải mỹ nhân như này được. Đùa tí chứ nói bao nhiêu lời cảm ơn em ấy rồi nhưng vẫn muốn một lần nữa “cảm ơn sâu sắc” đến em nhé Mai Phương. Sau này nếu cần giúp gì cứ gọi cho anh, em nấu anh ăn 7 ngày chứ 70 năm sau anh vẫn nhớ đến cái “tình đồng nghiệp” này đấy!

Những tưởng mấy ngày cách ly là chán chường, trống trải nhưng hóa ra lại vô cùng rộn rã bởi sự quan tâm, chia sẻ của các cán bộ Trung Tâm PVHK, cán bộ Đội Quốc nội, các anh chị đồng nghiệp cứ dồn dập thăm hỏi rồi gửi tặng đồ ăn các loại. Tôi xin cảm ơn các sếp, các chiến hữu đã luôn sát cánh cùng em trong những ngày vừa qua.

Nói có sách mách có chứng, mấy món Mai Phương mang sang tôi chụp lại không sót bữa nào. Đừng đọc bài tôi vào buổi đêm nhé!

alt text
alt text

Thực đơn Stayhome lần 1…

alt text
alt text
 
alt text
alt text

Từ đồng nghiệp của tôi.

alt text
 

#Stayhome lần 2

Cuối cùng thì cũng xong kỳ cách ly, mừng chảy nước mắt thì lại nghe như sét đánh ngang tai “cách ly toàn xã hội 15 ngày”. Tôi nghĩ chỉ có Vũ Khắc Tiệp mới xui hơn tôi thôi, nhưng không, một lần nữa tôi lại thấy “may mắn” khi phát hiện được một thứ hay ho khác. Đó là tôi thích trồng hoa lan. Sáng sáng lại dậy sớm tưới nước, bón phân, chiết tách cành,… lụi hụi lại đón hoàng hôn. Tôi nhận ra Đen nói rất hay “Cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau” – TÔI CHỌN TRỒNG LAN (hihi).

alt text
Tôi chọn trồng lan.

Tôi học cách sống chậm lại và suy ngẫm nhiều thứ hơn, dành thời gian đọc sách và cũng bày trò nhâm nhi vài tách trà cùng gia đình. Và tôi nhận ra cách ly không hề đáng sợ mà lại là khoảng thời gian rất đáng trân quý. Dĩ nhiên phải gửi lời cảm ơn đến Công ty, công đoàn VIAGS đã hỗ trợ rất nhiều cho các nhân viên như tôi được nuôi cá và trồng rau mà không phải lo lắng nhiều thứ đằng sau đó. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều!

Lại nói có sách mách có chứng. Vài ba nhánh hoa mới kịp nở cho tôi viết bài này.

#VNAerAtHome

alt text
Anh Võ Khánh Tuyền.

Họ tên: Anh Võ Khánh Tuyền

Ngày sinh: 22/11/1990

Đơn vị công tác: Đội Quốc nội thuộc Trung tâm Phục vụ hành khách – VIAGS DAD

Ngày vào ngành: 18/06/2017

Sở thích: Du lịch – Âm nhạc – Địa lý

Khánh Tuyền – VIAGS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.