[VNAerAtHome] Sợi chỉ đỏ gắn kết các thành viên trong gia đình

Phần thi tham gia thử thách của chị Nguyễn Thị Thu Hường – VIAGS ở hạng mục “Đầu bếp tài ba”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Chỉ cần một nơi về mãi nhớ,
Bước chân vào…cửa mở đón chào…!
Gia đình luôn chứa ngọt ngào,
Mâm cơm nghi ngút …trọn bao ân tình!”

Gia đình luôn là nơi nuôi lớn, bồi đắp và gọt rửa tâm hồn của mỗi con người. Nơi đó có nụ cười nheo mắt hiền của cha, có vòng tay ấm áp của mẹ, có những tiếng cười rộn rã của các chị, các em…là nơi mà dù có đi đâu, làm gì, trái tim mỗi người vẫn luôn bồi hồi khi nghĩ đến và luôn muốn trở về. Cuộc sống thị thành hối hả, bon  chen và đầy thử thách, cuốn theo đó là cách ” sống vội” của đại đa số giới trẻ: chúng ta có thêm nhiều mối quan hệ mới, chúng ta chạy theo những cuộc vui, chúng ta quên đi những giá trị của gia đình,…

Có bao giờ bạn tự hỏi:” Bao lâu rồi bạn chưa ngồi ăn với bố mẹ một bữa cơm chiều?, Bao lâu rồi bạn chưa được sống trong không khí gia đình đúng nghĩa?”….Đại dịch Covid-19 kéo đến, đã, đang và sẽ mang lại nhiều khó khăn, vất vả thậm chí cả khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực. Nhưng trong cơn ” cuồng phong” ấy, chúng ta bỗng sống chậm lại hơn, chúng ta có thêm thời gian để” thở”- để chiêm nghiệm- để sẻ chia và để sống vì nhau.

Có cơ hội tự tay nấu những món ăn ngon cho cha, mẹ.

Vì lịch làm việc được giảm tải, tôi đã có thêm quỹ thời gian để chăm chút những bữa cơm gia đình, niềm hạnh phúc khi được quây quần bên các thành viên sau giờ tan tầm, lắng nghe những câu chuyện vui buồn, lắng nghe tiếng cười, giọng nói và tôi chợt thấy trong đôi mắt của cha, mẹ là niềm vui tràn ngập,…những giá trị đẹp đẽ ấy, bấy lâu nay vì mưu cầu cuộc sống, vì những ngày đi sớm về hôm, vì chỉ nghĩ cho bản thân mình mà tôi đã vội quên đi….

Tất cả những điều bình dị ấy luôn là sợi chỉ đỏ gắn kết các thành viên trong gia đình gần nhau hơn.

Một tô canh cua nghi ngút khói giữa những ngày Sài Gòn oi bức, một nồi cá kho tộ be bé cay cay hay một dĩa rau luộc xanh mướt,….tất cả những điều bình dị ấy luôn là sợi chỉ đỏ gắn kết các thành viên trong gia đình gần nhau hơn và bữa cơm nhà chính là nơi tạo nên niềm vui sống, niềm hạnh phúc trong mỗi chúng ta, thế mới thấy: hạnh phúc không phải là cái gì quá lớn lao, không phải là điều gì quá cầu kì, hoa mĩ mà…hạnh phúc chính là những điều giản đơn….Thế mới biết:

“Khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình
Mới biết niềm vui trong từng cử chỉ
Mới biết hạnh phúc phải đâu nào xa xỉ
Vì chỉ một nụ cười cũng đủ ấm con tim…”

alt text
Chị Nguyễn Thị Thu Hường.

Năm sinh: 1996

Nơi công tác: VIAGS Tân Sơn Nhất.

Thời gian làm việc tại VNA: 9 tháng.

Nguyen Thi Thu Huong-VIAGS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.