Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Chính phủ quyết định cách ly toàn xã hội. Ngành hàng không tổn thất nặng nề. Lãnh đạo các cấp công ty quyết định làm việc không lương từ 1 đến 3 tháng. Đó là những tin tức nóng được các trang báo thông tin trong thời gian vừa qua. Và bản thân tôi cũng góp chút sức nhỏ san sẻ với công ty bằng việc xin phép nghỉ không lương 1 tháng.


Quê thanh tịnh. (Ảnh: NVCC)
Tôi lên chuyến xe trở về quê, nơi có ba mẹ và các em đang mong gặp tôi sau mùa Tết cao điểm. Không khí quê hương yên bình với cánh đồng lúa bát ngát. Từ một nhân viên sân bay với bộ đồng phục gọn gàng tươm tất, tôi trở về đây ngày ngày với trang phục nhẹ nhàng mỗi ngày ra ruộng phụ ba mẹ làm nông. Nhìn ruộng lúa xanh chim cò sải cánh, tôi là nhớ về nhà ga với những chú chim sắt cất cánh bay mỗi giờ. Tôi hưởng trọn từng giây phút bên gia đình, tại nơi mà tôi sinh ra và lớn lên vì chắc lâu rồi tôi chưa có thời gian để tận hưởng cảm giác này.
Mong Covid-19 sớm đi qua, Việt Nam ta sẽ chiến thắng đại dịch. Tôi lại về với sân bay, nơi đón bình minh và hoàng hôn cùng những chuyến phục vụ bay an toàn, vui vẻ. Tôi sẽ lại được nói với hành khách rằng: “Chúc Quý khách có một chuyến bay tốt đẹp”.
Về tác giả:

Họ tên: Lưu Thế Anh
SN:28/07/1993
Đơn vị: Đội HDCX-TTĐH – VIAGS TSN
Ngày vào ngành: 12/07/2018
Sở thích: đàn hát, du lịch.
Số đt: 0948280793
Luu The Anh – VIAGS









