Ngày nay, trong guồng quay vội vã với công việc, với bộn bề cuộc sống mà chúng ta dần bỏ quên các “thói quen gia đình”. Vì sao tôi gọi đó là thói quen gia đình?
Thói quen gia đình là những thói quen từ nhỏ nhặt nhất cho đến những thói quen tưởng chừng sẽ không bao giờ quên. Ấy vậy mà, chúng ta cứ viện cớ cuộc sống và đồng tiền để bao biện cho việc đó.





Những món ăn đặc sắc tôi chuẩn bị cho gia đình. (Ảnh: NVCC)
Tôi chợt ngẫm nghĩ lại, trong thời gian cách ly xã hội như hiện nay, có phải là khoảng thời gian quá tốt này để tôi bước vào bếp, bắt tay nấu những món ngon để chăm sóc gia đình và hình thành lại những thói quen trước kia của mình? Chẳng ngần ngại gì, tôi tìm lại những niềm vui đơn giản trước giờ mình vẫn làm mà lâu lâu vì lí do gì đó đã bỏ quên. Bằng những bữa cơm đơn giản đầy ắp và sung túc hay những món ngon thịnh soạn, cầu kì để chiêu đãi cả nhà.




Niềm hạnh phúc khi được nấu ăn cho gia đình. (Ảnh: NVCC)
Việc nấu ăn giúp tôi cảm thấy vui vẻ và thích thú khi mỗi sáng thức dậy hào hứng vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Sau đó hạnh phúc khi đón nhận những lời khen khi cả nhà dùng bữa xong.
Hãy trổ tài bằng những món ăn ngon từ chính bàn tay của mình các bạn nhé!
Về tác giả:

– Họ Và tên: Hoàng Thị Thanh Huyền
– Nơi Công Tác: Trung Tâm PVHK VNA-Viags TSN
– Thâm niên: 4 Năm
Hoang Thi Thanh Huyen – VIAGS









