
Là một nhân viên đã gắn bó với Ngành Hàng không trên 20 năm, “ Làm dâu trăm họ”… là câu nói chúng tôi luôn dặn lòng mỗi khi có một điều gì đó xảy đến và dù có khó khăn đến đâu… Thế rồi một ngày, chợt thức giấc trên chiếc giường xinh xắn và câu nói yêu của con gái: Hôm nay Mẹ không phải dạy sớm vào ca ạ… Một chút chạnh lòng, giật mình.. rồi cũng đành vỗ về con gái: Không con à…
Đã từng phải chứng kiến không biết bao những thăng trầm của xã hội, của ngành hàng không, thế nhưng trước cơn đại dịch Covid -19, bản thân hôm nay vẫn có đôi lúc thật sự hụt hẫng – tự ti… Tuy nhiên, với khát vọng “Vượt lên chiến thắng” luôn rực cháy giữa mỗi người bởi: Tình yêu nghề – Tình Yêu VNA đã thấm trong máu tôi và các bạn.
Và rồi những chỉ đạo quyết liệt của Viet Nam Airlines – VIAGS: Đã triển khai nhiều chủ trương chính sách lớn, mà với chúng ta hơn lúc nào hết là Đoàn kết quyết thắng vượt đại dịch, đập tan Covid-19, “Cơn ác mộng của cả thế giới”. Để làm được điều đó tôi đã cùng với đồng nghiệp dù ở hoàn cảnh nào, là nhân viên tuyến trước chúng tôi luôn làm việc với tâm thế vui vẻ nhất, sẵn sàng nhất, có trách nhiệm nhất, đúng quy định nhất, đoàn kết chung sức với một niềm tin chiến thắng.

Không nản lòng và từ bỏ: Chủ động phòng ngừa để tránh những nguy cơ lây nhiễm đến mức thấp nhất, bởi vì đó là trách nhiệm của chúng tôi – Nhân viên VIAGS nói riêng và Vietnam Airlines nói chung. Tất cả vì lợi ích quốc gia và dân tộc. Làm việc trong môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm dịch bệnh, mọi người luôn nhắc nhở nhau cẩn trọng bảo vệ sức khỏe bản thân, bảo vệ khách hàng để phòng chống dịch bệnh, gây nguy hại, ảnh hưởng đến xã hội. Vì vậy mọi lúc, mọi nơi: “Nước rửa tay, găng tay, khẩu trang, mũ bảo hộ là những thứ không thể thiếu đối với mỗi chúng tôi khi vào ca”.
Đoàn kết là sức mạnh để sẵn sàng chiến đấu: Đối với hành khách, chúng tôi cũng luôn bảo đảm sự an toàn cho họ bằng cách nhắc nhở, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, kiểm tra thân nhiệt trước khi lên máy bay. Tất cả khách phải mang khẩu trang y tế và khai báo bằng tờ khai y tế chi tiết rõ ràng…
Chúng tôi luôn cùng nhau cố gắng chia sẻ những khó khăn và lan tỏa yêu thương bằng những bữa ăn thanh đạm giàu dinh dưỡng của các bạn đồng nghiệp mang đến cho các bạn nhân viên bị cách li, yêu sao những hành động ấy, “bữa cơm nhỏ tấm lòng lớn”. Cùng với sự quan tâm động viên từ cán bộ đội Quốc nội, cán bộ Trung Tâm PVHK, Công đoàn, Ban lãnh đạo chi nhánh, chúng tôi những nhân viên tuyến trước như được tiếp thêm ý chí chiến đấu.

Và thông điệp tôi gửi đến các bạn: “Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, niềm tin và hy vọng, sự đoàn kết sẽ làm nên” cùng Một VNA – VIAGS vững mạnh trường tồn – Chắp cánh những ước mơ bay.
Video Niềm tin vượt lên chiến thắng:

Họ tên: Hà Thị Diễm Phương
Ngày sinh: 15/08/1974
Ngày vào ngành: 1998
Đơn vị công tác: Trung tâm Phục vụ hành khách quốc nội – VIAGS DAD
Sở thích: Nấu ăn, đọc sách…
Diễm Phương – VIAGS









