Những tháng ngày bình yên của Tuấn.
Về nhà ngồi ngắm bụi hành trong cái chậu bê tông mà ước mơ nhỏ nhoi vụt dậy.
Ước giờ đây có mảnh đất khoảng dăm ba nghìn m2 để làm cái vườn nho nho trồng rau, đào cái ao nho nhỏ nuôi cá mà bên cạnh trồng ít cây dừa… sáng tưới cây, chiều ra ngắm cá, chăn vịt…
Khu vườn bé nhỏ của Tuấn. (Ảnh: NVCC)
Giàn bầu bí đơm trái. (Ảnh: NVCC)
Mỗi người đều có ước mơ và cách để hiện thức hóa giấc mơ của mình. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi người được làm những việc mà mình yêu thích.
Nếu bạn muốn cứu thế giới, bạn hãy bắt đầu ngay ở sân sau của chính gia đình bạn.
Thời gian qua dịch bệnh hành hoành, tôi sống chậm lại một xíu, gửi yêu thương nhiều hơn vào cây cỏ nhiều hơn , dịch bệnh khiến con người ta cách ly lẫn nhau thì vẫn còn hoa cỏ bầu bạn. Mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch, bạn không cô đơn, tôi cũng thế trong trận chiến này nếu chúng ta biết tạo ra những niềm vui nhỏ bé trong căn nhà thân yêu của mình.


Bầu bạn với cây cỏ. (Ảnh: NVCC).

Họ Tên: Trần Anh Tuấn
Năm sinh: 1992
Nơi công tác: Đội HKCT- Trung tâm PVHK VNA
Thâm niên: 4 năm
Tran Anh Tuan – VIAGS









