[VNAerAtHome] Nạp năng lượng để tiến xa hơn

Phần thi tham gia thử thách của chị Phạm Thị Minh Hằng – VIAGS DAD ở hạng mục “Chiến binh thầm lặng”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sẽ chẳng ai đoán được ngày mai như thế nào, cũng không thể hình dung được một virus bé tí tẹo có thể khiến mọi thứ thay đổi đến vậy. Và thế là, lần đầu được ở nhà lâu đến vậy, lâu hơn cả nghỉ Tết cổ truyền nhưng tâm trạng không vui chút nào!

Nhớ cơ quan, nhớ đồng nghiệp, nhớ những buổi họp, giờ làm việc căng thẳng, hối hả cho kịp tiến độ, báo cáo; nhớ tiếng gõ bàn phím, tiếng máy in …và cả nhớ những giờ nghỉ ngơi ăn vặt tám dốc.

Giờ đây, nhà ga vắng lặng, văn phòng im ắng đến lạ, ai ai cũng mang khẩu trang, giữ khoảng cách để bảo vệ cho bản thân và cho mọi người…. Ẩn sâu sau sự im lặng này là sự trầm tư của người trụ cột gia đình khi không thể đi làm, lương giảm; là sự lo lắng, áp lực của Ban Lãnh đạo tìm ra giải pháp giúp đơn vị vượt qua khó khăn, hỗ trợ cho người lao động và gia quyến được an tâm đồng hành cùng đơn vị; là sự chống chọi ngày đêm của Chính phủ, cơ quan ban ngành, đội ngũ y bác sĩ, tình nguyên viên, những người tham gia trong công cuộc chống dịch đem lại sự bình an cho dân tộc.

Hãy lạc quan, hãy tin tưởng và hãy suy nghĩ tích cực, để khoảng thời gian này trôi qua, ta nhìn lại vẫn thấy nó đáng nhớ và trân trọng. Hãy xem đây là cơ hội để nạp năng lượng cho bản thân, cho gia đình.

alt text
alt text
alt text

Món món chay theo thứ tự từ trái qua: Cajun, bánh canh, mít trộn.

Bạn sẽ làm gì khi ở nhà?

Chắc hẳn sẽ có những món ăn siêu phẩm được chế biến; cả gia đình cùng xem những bộ phim; dành thời ngồi bên con, đọc sách, bày con học bài;…

Và gia đình tớ cũng vậy đấy, đặc biệt khi chúng tớ đang có một bạn nhỏ chưa được một tuổi nên càng trân quý thời gian bên cạnh bạn ý, thật hạnh phúc khi nhìn thấy “những điều đầu tiên” của bạn nhỏ lớn lên “từng giờ” luôn đấy.

Cùng nhau nấu ăn, làm việc nhà:

Lâu lắm rồi vợ chồng tớ mới cùng nhau làm món ăn, lãng lạng như phim Hàn vậy, cùng nêm nếm, phân tích mặn, ngọt, chua, cay… đủ các kiểu để cho ra thành phẩm mà theo chúng tớ là “ngon nhất quả đất” hiiii.

Cùng nhau chơi với con:

Bạn sẽ không thấy chán khi ở nhà với con vì các bạn nhỏ sẽ có nhiều trò mà người lớn không hình dung được, lúc nào bạn ấy cũng khiến vợ chồng tớ “mắt chữ A, miệng chữ O”. Niềm hạnh phúc không thể tả là thấy sự phát triển của con nên vợ chồng tớ cùng tạo ra nhiều trò chơi, không gian để con được học hỏi, phát triển: cắm trại tại nhà thay vì phải đi ra ngoài, đọc sách cho con, cùng con làm vườn rau, gọi điện video qua mạng để hỏi thăm ông bà,…và làm từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

alt text
Cắm trại trong nhà. (Ảnh: NVCC)

 

 
alt text
alt text
alt text

Tớ dã cùng đọc sách với con, chơi lego gỗ khắc tên các thành viên trong gia đình, thu hoạch rau ba trồng. (Ảnh: NVCC).

…Nhưng không quên nhiệm vụ: Với tinh thần “Sẵn sàng khi tổ chức cần”. thực hiện công việc qua mạng, dù có bất tiện nhưng phải đảm bảo các công việc được giao, hoàn thành công việc đúng hạn, hiệu quả. Thời gian này, đơn vị tớ vẫn luôn sôi nổi các hoạt động: học tiếng anh, tham gia các cuộc thi #VNAerAtHome, Vietnam Airlines Stay Strong, học tiếng anh, truyền thông các hoạt động ý nghĩa,…

alt text
Làm việc online. (Ảnh: NVCC)

Cuối cùng, muốn gửi lời tới bạn Covid-19: “Bạn đã gây ra cho trái đất này quá nhiều sự mất mát rồi, dừng lại được rồi bạn nhé, chúng tôi không mong muốn gặp bạn nữa nhưng chúng tôi sẽ luôn nhớ bạn, chào bạn!”. Còn chúng tớ sẽ nạp đầy năng lượng để sẵn sàng trở lại với công việc với nhiệt huyết, hăng say nhất.

Về tác giả:

alt text
Chị Phạm Thị Minh Hằng

Tác giả: Phạm Thị Minh Hằng

Ngày sinh: 26/6/1991

Vị trí công tác: Chuyên viên P. TCHC, VIAGS DAD

Thâm niên: 5 năm

Sở thích: Nấu ăn, du lịch

Pham Thi Minh Hang – VIAGS

Spirit Vietnam Airlines
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.