[VNAerAtHome] MasterChef nhí nhà tôi

Phần thi tham gia thử thách của chị Đặng Cẩm Nhung – TOC ở hạng mục “Đầu bếp tài ba”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hưởng ứng hoạt động “Yêu nước là ở nhà, ở nhà là yêu nước” trong phòng chống dịch Covid19. Khi chuyến bay khai thác giảm, cũng như hàng nghìn CBCNV VNA, lịch làm của tôi ít đi, không phải thức khuya dậy sớm trực ở sân bay, tôi dành trọn những ngày nghỉ chống dịch cho gia đình và dần cảm nhận “một số điều Covid19 mang lại” để thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, mến yêu như nhận xét “Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải điểm đến”.

Đây cũng là khoảng thời gian tổ ấm chúng tôi sống chậm lại. Tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi cùng 2 con trai ôn bài, đọc sách, chơi cờ… Đặc biệt, hai con được trải nghiệm làm các MasterChef tại gia khi cùng tôi nấu các bữa ăn thơm ngon, dinh dưỡng cho cả nhà. 

Hai con được trải nghiệm làm các MasterChef tại gia khi cùng tôi nấu các bữa ăn thơm ngon, dinh dưỡng cho cả nhà. 

Thường ngày, khi công việc bận rộn tôi ưu tiên nấu các món ăn nhanh, gọn… để kịp “thời khoá biểu” của cả nhà. Nhưng thời gian này, tôi chăm chỉ chế biến các món có nhiều công đoạn chuẩn bị để các bé cùng tham gia. Qua đó, các bé vừa thỏa thích khám phá đam mê nấu nướng, vừa rèn luyện khả năng linh hoạt của đôi bàn tay và cũng để các thành viên quây quần vui vẻ bên nhau. Đồng thời, giúp các bé thêm quý trọng thức ăn cũng như công sức của người đầu bếp làm ra các món ngon hàng ngày.

Một số món ăn có sự tham gia của “2 đầu bếp” nhí.

alt text
Chị Đặng Cẩm Nhung.

Nơi công tác: Phòng DVHK TOC

Ngày vào ngành: 12/2005

Sở thích: Du lịch, nấu ăn, chơi cùng con…

Spirit Vietnam Airlines
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.