Những ngày này, buổi sáng của gia đình tôi bắt đầu muộn hơn thường lệ. 6h30 mẹ mới thức dậy, thay vì đi đến chợ mua thực phẩm, mẹ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà.
Để hạn chế việc ra ngoài nơi tập trung đông người, mẹ thường đi siêu thị 1 tuần 1 lần vào giờ thấp điểm. Một số đồ rau củ quả có thể mua online, vừa an toàn mà thực phẩm luôn tươi mới. Khi đồ ăn đã được dọn lên bàn, thì cả nhà đã có mặt đầy đủ cả. Cả nhà dùng bữa sáng tại nhà, vừa đảm bảo vệ sinh vừa tiết kiệm.
Nếu rảnh hơn mẹ sẽ dành thời gian nấu ăn thêm cùng anh chi em trong nhà. Nấu ăn là cách giải trí rất tốt. Không phải khen chứ mẹ rất khéo tay và nấu ăn thì cũng rất ngon, nên phần nấu nướng các phần ăn trong nhà do mẹ phụ trách, ngoài ra không thể thiếu trợ thủ đắc lực như tôi được.
Trong mua dịch và tiết trời ưu đải của Đà Lạt như thế này mà tổ chức ăn ngoài trời thì còn gì bằng. Hãy khấu động không khí, tạo không gian giao tiếp ngoài công việc với các thành viên trong gia đình. Đây cũng là cách tạo ra những mắc xích vô hình gắn kết các thành viên lại với nhau.
Và giờ tôi đã hiểu ra tại sao người Việt Nam ta lại coi trọng việc thờ ông bà Táo trong bếp. Bởi lẻ bếp núc là nơi thổi hồn cho tình cảm gia đình, muốn biết được các thành viên gia đình nào có gắn kết với nhau không, chỉ cần nhìn vào gian bếp và bữa cơm của họ.
Họ và tên: Nguyễn Giác Tiến
Năm sinh: 1995
Nơi công tác: Hành Khách Quốc Nội Viags Tân Sân Nhất
Thâm Niên: 4 tháng
Nguyen Giac Tien – VIAGS