Cô-Vy thật đáng sợ. Nhưng nhờ Cô-Vy lại tình cờ giúp tôi tìm lại một người bạn cũ. Hội hoạ.
Tôi đến với hội hoạ khá muộn, hiểu biết về Mỹ thuật cũng không nhiều. Tôi tìm thấy hội hoạ khi tình cờ theo học vẽ cùng con. Mẹ đi học vẽ để động viên con, thành ra lại “lãi” thêm một người bạn mới.
Trở lại cơ quan sau 4 năm tạm hoãn do xa quê hương, công việc mới cũng giống như một bức tranh có quá nhiều mảng màu phải sắp xếp lại. Tôi rất ít khi động vào bút vẽ. Quãng thời gian này là cái cớ không thể tốt hơn để lục lại niềm đam mê cũ. Mỗi lúc vẽ là những lúc thư giãn, loại bỏ stress và thả mình vào những không gian đẹp, sáng tạo.
Với xu hướng công nghệ số hoá hiện nay, có rất nhiều phần mềm hiện nay hỗ trợ vẽ trên máy tính (digital art). Nhưng tôi vẫn thích tính thủ công, mỗi ngày 1 chút, tô vẽ tỉ mỉ từng tí một để hoàn thành bức tranh của riêng mình.
Những bức tranh tĩnh vật cần độ tập trung và chính xác cao để trông giống như thật (realistic).
Tôi rất tâm đắc câu “BẠN CHO ĐI BAO NHIÊU THÌ BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC BẤY NHIÊU”, điều này rất đúng với Mỹ thuật. Mỗi bài vẽ của bạn đều phản ánh những gì bạn gửi gắm vào đó như học thuật, thời gian, tâm huyết …. và chúng không biết nói dối. Bạn dành cho chúng bao nhiêu sự tôn trọng thì bạn cũng nhận lại lại bấy nhiêu sự tôn trọng. Mỹ thuật chỉ đơn giản vậy thôi.
Cuộc sống xoay quanh ta cũng vậy, nó chỉ quanh quẩn trong hai chữ “Cho” và “Nhận”; và đương nhiên không phải lúc nào hai thứ đó cũng cân bằng để thoả mãn sự đòi hỏi của mỗi người. Cuộc sống có thể tặng ta hoa hồng nhưng cũng rất có thể thử thách ta bằng gạch đá, quan trọng là ta sẵn sàng và chủ động nhận “nó” như thế nào. Nhưng tôi tin rằng: Sau cơn mưa trời lại sáng, đủ nắng hoa sẽ nở.
Vị trí công tác: Tổ trưởng tổ bán trực tuyến thị trường Việt Nam.
Đơn vị: Ban Tiếp thị và Chuyển đổi số
Châm ngôn sống: Sau cơn mưa trời lại sáng, đủ nắng hoa sẽ nở.
Vo Hong Trang-DMD