Gia đình tôi có bốn người gồm hai vợ chồng và hai bé con, chúng tôi thường có thói quen vào mỗi cuối tuần sau thời gian học hành và làm việc, sẽ cùng nhau dạo phố phường và cho các con “đổi món” bằng các món ăn ngoài. Nhưng mà thói quen ấy đã phải tạm ngưng do dịch bệnh Covid 19 gây ra và diễn biến phức tạp. Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, với thông điệp “ai ở đâu ở yên đó” và cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội cho nên các hàng quán phải tạm đóng cửa ngừng hoạt động.
Và để giải quyết nhu cầu thèm các món ăn ngoài, vợ chồng tôi đã dành thời gian nghiên cứu và bày các con làm cùng một số món ngon mà cả nhà cùng thích. Các con giúp ba mẹ rửa rau, bóc vỏ hành tỏi, xếp món ăn ra đĩa… các con vô cùng thích thú vì được góp sức cùng ba mẹ và được thưởng thức món ăn yêu thích do cả nhà thực hiện. Sau đây là các món mà gia đình mình đã cùng thực hiện.
Những món ăn yêu thích của các con đều được ba mẹ thực hiện. (Ảnh: NVCC).
Về tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo Long
Năm sinh: 1988
Vị trí công tác: Nhân viên Đội Phục vụ hành lý- Trung tâm PVHK- VIAGS Tân Sơn Nhất
Thời gian làm việc: Từ 06/2010.
Nguyen Ngoc Bao Long – VIAGS









