Những ngày nghỉ không lương vì dịch tôi có thêm nhiều thời gian cho gia đình là vợ và 2 đứa con trai nhỏ. Tự làm mọi việc trong nhà giúp tôi hiểu hơn phần nào sự cực nhọc của vợ khi quán xuyến cả gia đình nào là đi làm, đi chợ, nấu ăn, chăm con, giặt đồ… Mặc dù là thời gian giãn cách xã hội tuy nhiên lại là thời điểm gần gũi của cả gia đình. Hãy trân trọng gia đình của mình bằng cả những hành động nhỏ nhất như mình nhé mọi người. Đừng nghĩ đó là việc của phụ nữ không phải của đàn ông mà hãy nghĩ đó là việc của 1 người chồng nhé.
Gấp quần áo cho cả nhà. (Ảnh: NVCC).
Xếp vào tủ gọn gàng cho các con. (Ảnh: NVCC).
Tự khâu lại áo bị rách của con trai. (Ảnh: NVCC).
Tự đi chợ và nấu cơm cho gia đình. (Ảnh: NVCC).

Họ tên: Đinh Quang Dũng
Năm sinh: 1989
Đơn vị: Phòng An toàn Chất lượng và An ninh VIAGS
Sở thích: Nấu ăn, nghe nhạc và du lịch
Châm ngôn sống: Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chỉ một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự. Đó chính là gia đình.
Dinh Quang Dung – VIAGS









