Trước áp lực của công việc và guồng quay của cuộc sống với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên đôi vai của mỗi con người dường như chúng ta lãng quên đi những hạnh phúc bình dị, quá đỗi đời vẫn thường tồn tại bên cạnh mình từng ngày.


Hai vợ chồng cùng vào bếp. (Ảnh: NVCC).
Sống đơn giản, yêu những điều bình dị, tìm thấy vẻ đẹp từ những điều không hoàn hảo. Việc tận hưởng niềm vui đôi khi chỉ là cùng nhau làm một món đậu hủ chiên, cắm một bình hoa khi vừa tan ca. Ai nói đàn ông không được vào bếp, không được cắm hoa. Chỉ một hành động tuy giản đơn nhưng đôi khi đã mang đến điều hạnh phúc tuyệt với.


Những món ăn đơn giản nhưng là niềm hạnh phúc hằng ngày của gia đình anh Hiền. (Ảnh: NVCC).
Và để việc tận hưởng trở nên thú vị, đừng quên hai chữ “Cảm ơn”.
Đằng sau những bữa cơm gia đình luôn ẩn chứa những thông điệp của cuộc sống.
Về tác giả:

Họ tên: Phan Thanh Hiền
Năm sinh: 1970
Nơi công tác: Chủ tịch CĐBP – Đội phó Đội PVVT – Trung Tâm PVTT – VIAGS Tân Sơn Nhất
Thâm niên: 29 năm
Phan Thanh Hien – VIAGS









