[VNAerAtHome] Cùng con đọc sách. Cùng con trưởng thành

Phần thi tham gia thử thách của chị Trần Thị Anh Chi – VIAGS TSN, ở hạng mục “Siêu trí tuệ”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Một trong những điều thiếu sót trong cuộc sống hiện đại mà những người trưởng thành bận rộn không làm được đó là dành thời gian bên con, cùng con lớn lên, cùng con trưởng thành. Cuộc sống bộn bề cứ cuốn ta đi với những cuộc họp kéo dài, những ngày tan ca về muộn, những mệt nhoài suy nghĩ, lo toan khiến ta khó có thể toàn tâm để có thể cùng con nuôi dưỡng một thứ gì đó lâu dài…

Dọn dẹp giá sách và phòng đọc sách. (Ảnh: NVCC)

Những ngày này, khi thế giới chìm trong âu lo với dịch bệnh Covid-19, dường như thời gian của mỗi người đều có nhiều hơn, ngày được kéo dài ra do không còn những cuộc họp hay những buổi tiệc nên chúng ta ai cũng chọn cho mình một liệu pháp tinh thần để vượt qua những ngày khó quên này. Nhiều người chọn nấu những món ăn ngon hay học cách làm bánh cho gia đình, nhiều người chọn trồng và nuôi dưỡng một bông hoa, còn tôi chọn dành quãng thời gian nhiều hơn để cùng con đọc sách, cùng con trưởng thành.

Từ những ngày đầu tiên thực hiện theo lệnh cách ly xã hội của chính phủ, tôi cùng con lên kế hoạch dọn dẹp lại căn phòng đọc sách, sắp xếp lại giá sách theo các hạng mục đễ dễ dàng khi tìm kiếm một tác phẩm mình muốn đọc. Sau đó, chúng tôi chọn những cuốn sách mà mình yêu thích để đọc, đọc xong tôi và con sẽ viết những entry ngắn về những điều mình thấy hay, tấm tâm đắc…thói quen này, tôi đã rèn luyện cho con từ lúc chập chững làm một bài văn cho đến bây giờ sắp bước vào phổ thông trung học. Đó là cách mà tôi giữ cho con tình yêu với môn Văn học, là cách tôi gần con, hiểu con hơn qua những bài viết, và cũng là cách mà tôi cùng con lớn lên, cùng còn trưởng thành.

Cùng con đọc sách. (Ảnh: NVCC)

Dù hiện tại đang sống trong những ngày lo lắng, có lúc buồn bã tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng rồi những ngày dịch bệnh như thế này cũng sẽ mau chóng qua đi, riêng những điều nhỏ nhặt mà tôi cùng các con xây dựng, tôi hy vọng rằng chúng sẽ còn mãi và nuôi dưỡng tâm hồn các con, giữ cho con luôn có một niềm tin tự nguyện, vui vẻ và chân thành vào tình yêu quê hương và cuộc sống tươi đẹp này.

Về tác giả:

alt text
Chị Trần Thị Anh Chi

Họ tên: Trần Thị Anh Chi

Đơn vị công tác: Đội Hành khách Quốc nội- VIAGS Tân Sơn Nhất

Chức vụ: Đội phó

Thời gian công tác: 15 năm

Sở thích: đọc sách, bơi lội và du lịch

Tran Thi Anh Chi – VIAGS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.