[VNAerAtHome] Có xa quê bạn mới có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhà như thế nào

Phần thi tham gia thử thách của anh Nguyễn Minh Hoàng – VIAGS TSN, ở hạng mục “Siêu nội trợ”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà là nơi để về, để gia đình sum họp, đoàn tụ. Đoàn tụ sau 1 ngày dài làm việc căng thẳng, đoàn tụ sau một tuần công tác xa, đoàn tụ sau một tháng miệt mài với công việc, đoàn tụ sau một năm hay nhiều hơn thế nữa bôn ba nơi xứ người để mưu sinh cho cuộc sống. Thật vậy, bản thân tôi cũng như bao người con xa quê, xa nhà khác mới cảm nhận được cái hương vị quê hương, cái khát khao ngày được về nhà, được đoàn tụ quây quần bên gia đình với những bữa cơm chiều đầm ấm.

Thế nhưng không phải lúc nào nhớ nhà các bạn cũng có thể trở về ngay lập tức. Ngày trở về nhà của tôi là những ngày cả nước đang gồng mình chống dịch. Chính vì lẽ đó phải mất đến 3 ngày tôi mới về được đến nhà mình. Ba ngày ngồi trên tàu lửa, dù không có cảm giác nhớ nhà cho lắm vì biết mình sắp về đến nhà, nhưng khi nghe thông báo tàu đã vào địa phận thành phố Vinh, tự động tôi cảm thấy nôn nao, lúc đó mới biết được về đến nhà thật là thích.

Không khí trong lành vùng quê. (Ảnh: NVCC)

Đây chính là lúc tôi được tận hưởng cuộc sống, tận hưởng cái bầu không khí trong lành, tận hưởng những bữa cơm gia đình ấm cúng.

Bữa cơm ấm cúng gia đình. (Ảnh: NVCC)

Và hơn thế nữa tôi còn làm được những điều mình thích, thoã niềm đam mê mà đã lâu rồi tôi mới được làm lại điều này. Đó là được tự tay chăm sóc vườn nhà, tưới lại những chậu hoa, cắt tỉa cây cảnh, trồng thêm nhiều cây mới làm mát cho không gian xung quanh nhà.

alt text
alt text

Tự tay chăm sóc vườn cây. (Ảnh: NVCC)

Và đặc biệt hơn thế nữa mà tôi muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó là việc chăm sóc, cho ăn, tắm mát cho những chú chim cảnh thật đáng yêu với những tiếng hót thánh thót từ rất nhiều loài chim. Nó không chỉ mang đến thú vui tao nhã mà đôi lúc còn mang lại thu nhập cho tôi và gia đình nhờ vẻ đẹp và tiếng hót hay của các loài chim mà tôi đang chăm sóc.

Chăm sóc những chú chim cảnh. (Ảnh: NVCC)

Và đó chính là nhà tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên với biết bao tình thương vô bờ bến. Đó là ngôi nhà mà hiện tại tôi và gia đình tôi vẫn ở. Tuy không cao sang nhưng luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Còn các bạn thì sao, các bạn đã về nhà chưa. Trong thời điểm này, thời điểm mà “giãn cách xã hội “, thì nhà chính là nơi bảo vệ mình, cho người thân và cho cả cộng đồng. Hy vọng rằng đại dịch sớm được ngăn chặn, để tôi được trở lại làm việc, để cho mọi thứ quay trở lại cuộc sống bình thường.

Về tác giả:

alt text
Anh Nguyễn Minh Hoàng

Người dự thi : Nguyễn Minh Hoàng 

Ngày sinh: 06/05/1997

Đơn vị CT : TT PVSĐ VIAGS TSN

Thời gian CT : 1 năm

Sở thích : Trồng cây – Nuôi chim cảnh 

Điều tâm đắc nhất: Làm được điều mình thích

Nguyen Minh Hoang – VIAGS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.