[Bay an toàn cùng VNA] Để không ai bị bỏ lại phía sau

Cuộc thi ảnh “Bay an toàn cùng VNA” diễn ra từ ngày 17/8 đến hết 17h ngày 28/8/2020 với nhiều giải thưởng hấp dẫn mang đặc trưng thương hiệu VNA. Spirit xin giới thiệu bài dự thi của tiếp viên Phan Tố Hằng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Năm 2019, Việt Nam nằm trong top những nước có GDP tăng trưởng hàng đầu thế giới. Cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng bùng nổ; Kí kết nhiều hiệp định quan trọng như EVFTA. Hay năm 2019 cũng là năm thứ 4 liên tiếp VNA nhận danh hiệu Hãng hàng không 4 sao do Skytrax công nhận.

Những điểm nhấn về kinh tế xã hội dường như bị quên lãng mà thay vào đó là bước vào thập kỉ mới với hàng loạt những tin tức “Trên thế giới có hơn 800.000 ca tử vong vì Covid 19”, “WHO tuyên bố Covid 19 là đại dịch toàn cầu”,… đã khiến cho hơn nửa năm 2020 cả thế giới và Việt Nam lao đao. Ngành hàng không toàn cầu nói chung và VNA nói riêng đã rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có.

alt text
Những cánh chim không mỏi đưa người dân về với quê hương.

Đầu tháng 3/2020, chuyến bay giải cứu công dân đầu tiên do VNA thực hiện đã bay đến vùng tâm dịch Vũ Hán để đưa các công dân Việt Nam trở về khiến bao con tim xúc động, hân hoan. Và từ đó hàng trăm chuyến bay đi khắp các hành trình thế giới để đưa những công dân có hoàn cảnh đặc biệt, những học sinh, trẻ em không có nơi cư trú khi trường học đóng cửa vì đại dịch Covid 19,..đã được trở về nước an toàn.

“Nếu chưa một lần đi xa, bạn sẽ không hiểu được cảm giác khi được quay về”. Đó là cảm xúc rất thật khi mình được thực hiện chuyến bay giải cứu đưa hàng trăm công dân bị mắc kẹt tại đảo Cebu, Philippines về nước. Sự vui mừng trong ánh mắt, lời cảm ơn thường trực trong từng câu nói như là nguồn động lực và là sự tự hào để mình và cả phi hành đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chuyến bay này.

alt text
Cả tổ bay và tổ tiếp viên với tinh thần “Bay An toàn cùng VNA”.

Gạt bỏ đi sự lo lắng, mình và cả phi hành đoàn đều chuẩn bị cho mình sức khoẻ thật tốt vì chặng bay khá dài, hơn nữa lại đi đến vùng có dịch nên việc đảm bảo sức khoẻ là điều quan trọng. Còn về mặt tinh thần, thì dù là chuyến bay thường ngày hay chuyến bay đặc biệt, mình phải thực sự sẵn sàng thì mới nhận nhiệm vụ, vì người tiếp viên chính là đại sứ của Hãng hàng không, và đặc biệt lại là Hãng hàng không quốc gia thì tinh thần càng phải vững vàng, hình ảnh càng phải chỉnh chu.

VNA đã trang bị cho chúng mình đồ bảo hộ dành riêng cho tiếp viên như: áo, kính mắt, khẩu trang chuyên dụng, nước sát khuẩn,… Bên cạnh đó khi được thống nhất về phương án thực hiện chuyến bay, được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Đoàn, các anh chị cán bộ Liên đội, cả tổ cũng cảm thấy yên tâm và sẵn sàng lên đường.

alt text
alt text
alt text

Chúng mình đã sẵn sàng để đón những hành khách đặc biệt.

Ở thời điểm này, thật không khó để bắt gặp những hình ảnh y bác sĩ gục ngã vì kiệt sức chiến đấu cùng dịch bệnh. Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ ra quân túc trực ngày đêm tại các điểm chốt hay những tiếp viên không quản khó khăn, nguy hiểm bay đến những vùng dịch để đưa công dân về nước.

Những chuyến bay đường dài bây giờ chẳng những vừa dài mà lại còn đầy vất vả. Những vết hằn còn in trên má khi phải đeo khẩu trang liên tục trong suốt 14 tiếng, những giọt mồ hôi thấm lại trên người khi phải mặc đồ bảo hộ trong suốt hành trình bay. Hai chữ “thương” và “yêu” có lẽ là chưa đủ để dành tặng cho các chiến binh Sen vàng.

Những “búp sen non” thì cống hiến tuổi trẻ, nhiệt huyết, những “búp sen dày” thì hy sinh thời gian bên gia đình, con cái, để cùng nhau có mặt trên các chuyến bay với lòng tin yêu, sự tự hào thực hiện những sứ mệnh của cao cả của Hãng hàng không quốc gia.

alt text
Hình ảnh rạng rỡ tươi tắn của các nữ tiếp viên trước chuyến bay.

Hơn nửa năm qua, chưa một lần chúng mình được tháo khẩu trang để đón khách bằng nụ cười, chưa kịp gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ khi đồng hành trên các chuyến bay tri ân của VNA. Dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, nhưng tinh thần không ngại gian khổ, sự dũng cảm của các “chiến binh Sen vàng” thì ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chỉ cần là đồng bào, thì không một ai bị bỏ lại phía sau.

Chỉ cần đồng bào muốn về nước, chúng mình vẫn sẽ đón.”

Bởi, khi những đóa sen vàng bắt đầu tỏa sáng thì đó cũng là lúc VNA bắt đầu hành trình sải cánh vươn cao.

alt text

Họ và tên: Phan Tố Hằng

Sinh năm: 1997

Đơn vị: Đoàn Tiếp viên – Liên đội phía Bắc 

Về cuộc thi “Bay an toàn cùng VNA”

Nhằm truyền cảm hứng, tư duy tích cực và lan toả hình ảnh về những chuyến bay an toàn, luôn lấy khách hàng là trung tâm, đồng thời khơi dậy tinh thần chiến binh cũng như tôn vinh nét đẹp người lao động VNA, Spirit chính thức phát động cuộc thi ảnh “Bay an toàn cùng VNA” dành cho CBNV VNA Group.

Cuộc thi là cơ hội để người VNA thuộc tất cả các bộ phận thể hiện tinh thần “nhỏ mà không nhỏ” trên hành trình xây dựng nên một “bộ máy” VNA hoàn chỉnh mang đến những chuyến bay an toàn cho hành khách trên mỗi hành trình.

Cuộc thi “Bay an toàn cùng VNA” diễn ra từ ngày 17/8 đến hết 17h ngày 28/8/2020 với giải thưởng lên đến 20 triệu đồng cùng nhiều quà tặng mang đặc trưng thương hiệu VNA.

Để biết thông tin chi tiết về cuộc thi, CBNV vui lòng xem tại đây.

Phan To Hang 96-CREW

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.

Góc thông điệp

“Góc thông điệp” là nơi VNA Spirit trân quý tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ CBNV – những con người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng, bền bỉ cho mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mỗi thông điệp gửi về sẽ được tổng hợp, lựa chọn và hiển thị tại đây như những hành động nhỏ nhưng thiết thực, cùng nhau góp phần nâng cao an toàn, đúng giờ và hiệu quả trong khai thác.

GỬI Ý KIẾN THÀNH CÔNG!

Chào Anh/Chị,
VNA Spirit đã ghi nhận những chia sẻ tâm huyết của Anh/Chị. Sự đóng góp này chính là động lực để mỗi chuyến bay của chúng ta thêm An toàn – Đúng giờ – Hiệu quả.