Hành trình kết nối cảm xúc với những cánh bay VNA

“Ở những thời khắc thế này ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển. Bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết. Bay để trao cho ai đó niềm tin. Bay để mang yêu thương trở về. Bay đề yêu lại từ đầu…”- Đó là những chặng đường di chuyển của cảm xúc mà Vietnam Airlines tự hào là người kết nối và dẫn dắt, để đưa khách hàng cũng như CBNV Vietnam Airlines cùng mở ra hi vọng mới trong mỗi hành trình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Khi mỗi câu chuyện là một nguồn cảm hứng

Giữa những ngày tháng căng thẳng của dịch bệnh Covid-19, từ trong khu vực cách ly, người ta kể nhau nghe về những hành trình hồi hương đầy gian nan với đủ mọi cảm xúc. Đó là chuyện về cậu du học sinh ở Hà Lan trên đường sang Pháp bị cướp giật mất ba lô tại Bỉ. Chuyện về một người mẹ mang bầu sáu tháng lặn lội từ Bờ Biển Ngà sang Pháp để về nước. Chuyện về cụ ông gần 80 tuổi với nhiều bệnh lý nền bị mắc kẹt tại Pháp khi sang thăm con cháu. Chuyện cô gái trẻ bị ung thư phổi giai đoạn cuối, phải thở oxy và không thể đi lại đã được hỗ trợ đặc biệt để thực hiện tâm nguyện trở về Việt Nam, đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày tháng cuối đời. Hay câu chuyện về chuyến hành trình đầu đời của một cô bé chỉ vừa tròn 6 tháng tuổi, còn chưa kịp cai sữa đã sớm phải rời vòng tay che chở của cha mẹ, trở về quê nhà để ông bà chăm sóc…

Dù mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng nhưng tất cả đều đã cùng trải qua hành trình của niềm tin và hi vọng theo một cách vô cùng đáng nhớ. 

alt text
Tâm trạng lo lắng, hồi hộp và rồi vỡ òa trong sung sướng khi được ngồi trên chuyến bay trở về với quê hương của những người xa xứ (Ảnh: VNA).

 “Khi đã an tọa trên máy bay, nghe mọi người xung quanh nói tiếng mẹ đẻ, tôi thấy quê hương dường như đang ở rất gần mình. Thậm chí, khi tiếp viên thông báo trên loa: “Chào mừng quý khách đến với chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines”, tôi phải tự cấu vào tay để chắc rằng đây không phải một giấc mơ” – Có lẽ nếu chưa từng trải qua, sẽ ít ai hiểu được tâm trạng lo lắng, hồi hộp và rồi vỡ òa trong sung sướng khi được ngồi trên chuyến bay trở về với quê hương của những người xa xứ.

Trong khi đó, tại quê nhà, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, những chuyến bay của tình yêu được rộn ràng cất cánh. Đó là những hành trình “Việt Nam: Đi để yêu” được người trẻ phát động để biến những chuyến rong ruổi trên các cung đường đèo Tây Bắc hùng vĩ hay chuyến khám phá những vùng đất hoang sơ và thưởng thức ẩm thực ba miền trở thành những hoạt động kích cầu du lịch nội địa, cùng Chính phủ khôi phục nền kinh tế. 

alt text
Đó là những hành trình “Việt Nam: Đi để yêu” được người trẻ phát động để biến những chuyến rong ruổi trên các hành trình mới (Ảnh: VNA)

Đặc biệt, những ngày giáp Tết, càng nhiều những chuyến bay sum vầy, mang yêu thương trở về với những gia đình đã xa nhau trong suốt một năm vất vả mưu sinh. 

Bất kể lý do chúng ta đặt chân lên máy bay có là gì, thì song hành cùng sải cánh vẫn là những niềm hy vọng đẹp đẽ, với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ để lưu giữ trong đời. Đây cũng là những gì mà Vietnam Airlines muốn truyền tải, thông qua phim ngắn “Vì sao chúng ta bay?”. Mở ra những hy vọng mới trong từng hành trình sắp đến, cho niềm vui khám phá được vươn xa, cho những năng lượng tích cực được lan tỏa đến mọi miền đất nước, đó là những gì mà Vietnam Airlines mong muốn được chắp cánh.

alt text
Thông qua “Vì sao chúng ta bay?”, Vietnam Airlines mong muốn khơi gợi cảm xúc người xem, đặc biệt là từng khách hàng về câu hỏi “Ý nghĩa mỗi chuyến bay của bản thân là gì?” (Ảnh: VNA)

Chúng ta bay, chẳng phải vì những khoảnh khắc tuyệt vời sao?

Thông qua “Vì sao chúng ta bay?”, Vietnam Airlines mong muốn khơi gợi cảm xúc người xem, đặc biệt là từng khách hàng về câu hỏi “Ý nghĩa mỗi chuyến bay của bản thân là gì?”. Đó có thể là những cung bậc cảm xúc rằng “Bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết”, “Bay để trao cho ai đó niềm tin” hay “Bay để mang yêu thương trở về”, cũng có thể là “Bay để yêu lại từ đầu”. Dù đó có là gì thì cũng đều là động lực để Vietnam Airlines tiếp tục sải rộng cánh bay, kết nối yêu thương.

“Mỗi khi nhìn thấy niềm vui, sự hạnh phúc của những chàng trai cô gái đoàn tụ với cha mẹ dịp Tết, những hào hứng của các bạn trẻ khi cuối cùng cũng có dịp được đi trải nghiệm cùng nhau, tôi cảm thấy công việc của mình đem lại sự kết nối vô hình với những giá trị truyền thống của đất nước” – anh Nguyễn Trung Dũng – Trung tâm Khai thác Nội Bài tâm sự, sau khi xem xong phim ngắn “Vì sao chúng ta bay?”.

Với nỗ lực đảm bảo sự an toàn cùng chất lượng dịch vụ 4 sao cho từng hành trình “Bay đi xa để về lại thật gần”, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đồng hành cùng hành khách khám phá ý nghĩa của cuộc sống thông qua những “Hành trình tự hào”, “Hành trình yêu thương”, “Hành trình hoàn thiện” và “Hành trình đẳng cấp”.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.