Trong tuần này, Chi nhánh Châu Âu (CNEU) có cơ hội được tổ chức và phục vụ hai chuyến bay hồi hương liên tiếp xuất phát từ Châu Âu. Vào ngày 21/7, hơn 270 công dân Việt Nam đầu tiên trở về nước từ Rumani và Ba Lan, trên chuyến bay số hiệu VN68. Ngày 23/7, 276 người Việt tại Châu Phi, Pháp và một số nước Châu Âu được sắp xếp trên chuyến bay VN18 xuất phát tại Pháp để hồi hương.
Chuyến bay do các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Phi và các nước lân cận khu vực châu Âu cùng VNA phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tổ chức thực hiện.
Dù thời gian gấp gáp, phải chuẩn bị hai chuyến bay cùng lúc, lại có rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo cho công dân có thể di chuyển đến điểm tập kết. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, tinh thần cố gắng không mệt mỏi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mỗi nhân viên trong tập thể VNA mà các chuyến bay hồi hương đều hạ cánh an toàn, đưa công dân Việt Nam hồi hương.
Hành khách cất cánh từ Warszawa – Ba Lan. (Ảnh: CNEU).
Hành khách trên chuyến bay bao gồm học sinh, sinh viên đã hoàn thành khóa học, gặp khó khăn về chỗ ở, trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, người đi du lịch, thăm thân, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại từ các nước Senegal, Tarzania, Bờ Biển Ngà, Rumani, Bulgaria, Ba Lan, Ý, Séc, Slovakia và Hungary……

Hình ảnh chụp tại sân bay Henri Coanda – Rumani. (Ảnh: CNEU).
các em bé về cùng bố mẹ vẫn rất lạc quan. (Ảnh: CNEU).
Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani tặng quà hỗ trợ công dân. (Ảnh: CNEU).

Đo thân nhiệt tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, Pháp. (Ảnh: CNEU).
Dù đã phục vụ không ít các chuyến bay hồi hương nhưng chuyến bay nào cũng đem lại cho các nhân viên chi nhánh Châu Âu một cảm xúc không thể quên. Đó là niềm vui, là sự tự hào được phục vụ bà con kiều bào người Việt đang gặp khó khăn tại các quốc gia phương xa, đáp ứng ước mong của đồng bào được hồi hương, thậm chí là những người bệnh năng mong được nhìn thấy Tổ quốc lần cuối. Và còn là những cảm xúc đặc biệt là được nhìn thấy những cánh máy bay của VNA sải cánh trên khắp mọi sân bay của Châu Âu…
Máy bay VNA đỗ tại sân bay Bucharest, Roumanie. (Ảnh: CNEU).
Tuy còn nhiều khó khăn, dịch bệnh tại Châu Âu vẫn đang diễn ra phức tạp, đường bay Châu Âu chưa được mở lại, nhưng với tinh thần không ngại khó khăn năng động và với ý chí đồng lòng, quyết tâm của từng thành viên trong ngôi nhà chung mang tên VNA, CNEU sẽ phục vụ an toàn các chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam và tin tưởng VNA sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này và tiếp tục tiến lên tầm cao mới.
Nguyen Thanh An – EU









