Khi mà mọi người mọi nhà rộn ràng chuẩn bị kế hoạch “check-in” một điểm đến du lịch đâu đó cho kỳ nghỉ hè thì cũng là lúc toàn thể CBNV VAECO, trong đó có Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng HCM lại tất bật vào một mùa cao điểm.
Trong ngành kỹ thuật hàng không, công tác phục vụ bảo dưỡng (maintenance support) được ví như hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn bảo dưỡng ngoại trường (line maintenance) và bảo dưỡng nội trường (base maintenance) với các công việc chủ yếu: nội soi, kiểm tra động cơ máy bay; kiểm tra không phá huỷ (NDT); bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chuẩn dụng cụ, thiết bị; gia công cơ khí chi tiết máy bay; quản lý, cấp phát dụng cụ thiết bị bảo dưỡng máy bay và phục vụ các loại xe cấp điện mặt đất, xe thang, xe khí ni-tơ, kéo/ đẩy máy bay,…
Kéo/đẩy máy bay về VAECO để bảo dưỡng và lên nhà ga để khai thác. (Ảnh: VAECO)
Trước tình hình hoạt động hàng không ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, kéo theo đời sống xã hội, thu nhập tiền lương của CBNV và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vô cùng khó khăn. Nhằm kịp thời động viên, tiếp lửa cho tinh thần làm việc của người lao động, BCH Công đoàn và Ban giám đốc Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng HCM – VAECO đã lên ý tưởng xây dựng bài hát cổ động về những hoạt động hàng ngày của Trung tâm và chú trọng duy trì giá trị cốt lõi (core value) “lấy người lao động làm trọng tâm”. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động nhằm lan toả môi trường làm việc thân thiện, gắn kết và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong tập thể đoàn viên công đoàn, người lao động để cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển của Công ty.
Bài ca phục vụ bảo dưỡng do Giám đốc Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng HCM – Nguyễn Minh Tâm viết lời (nguyên tác nhạc Nga: Песня о тревожной молодости) đã thật sự khơi gợi lòng yêu nghề và niềm tự hào về công việc phục vụ bảo dưỡng máy bay cho người lao động, động viên người lao động thêm gắn bó với Trung tâm, với Công ty và thấu hiểu, chia sẻ khó khăn chung để sát cánh cùng VNA vượt qua đại dịch, cùng các VAECOers hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Lời Bài ca phục vụ bảo dưỡng
PHỤC VỤ BẢO DƯỠNG là chúng ta
Từ Nam ra Bắc chung trong một nhà
Là VA-E-CO (VAECO), là VI-NA (VNA)
Tàu bay vươn tận ra xứ người
Dù mưa, nắng, bão dông
Cần là có chúng tôi sẵn lòng
Dù có bao nhiêu khó khăn
Chúng ta vẫn quyết tâm vượt qua
Ngày ngày vào ca là chúng ta
Động cơ đang muốn soi ra ngon lành
Tàu bay đang muốn chuyển chỗ nhanh
Thì ta thi hành ngay xá gì!
Dù ngân sách khó khăn
Dù đôi lúc băn khoăn lương tiền
Dù có bao nhiêu ưu phiền
Chúng ta vẫn quyết tâm vượt lên!
Hàng ngày thợ máy vào lãnh tun (tool)
Nhờ anh ghi chép vô trong phom (form) này
Dùng xong xin nhớ hoàn nhé anh
Để kho tun (tool) là luôn ngon lành
Và kho của chúng ta
Là luôn xứng PHA, I-A-ZA (FAA, EASA)
Mời bác cứ vô thanh tra
Luôn luôn đảm bảo đủ đầu ra!
Hoạt động thể văn là rất xung
Đoàn thanh niên hái hăng luôn hết mình
Làm hay, chơi tốt, lại rất xinh
Rạng danh phong trào trên xứ mình
Cầu lông, với kéo co…
Rồi lăn lốp, luôn đua nhất nhì
Nổi nhất có môn bóng chuyền
Đã chơi là mang cúp về luôn!
PHỤC VỤ BẢO DƯỠNG là chúng ta
Từ Nam ra Bắc chung trong một nhà
Là VA-E-CO (VAECO), là VI-NA (VNA)
Tàu bay vươn tận ra xứ người
Dù mưa, nắng, bão dông
Cần là có chúng tôi sẵn lòng
Và hãy khắc ghi câu này
Chúng ta là PHỤC VỤ BẢO DƯỠNG
Dù mưa, nắng, bão dông
Cần là có chúng tôi sẵn lòng
Và hãy khắc ghi câu này
Chúng ta là PHỤC VỤ BẢO DƯỠNG
Và hãy khắc ghi câu này
Chúng ta là PHỤC VỤ BẢO DƯỠNG
Chúng ta là PHỤC VỤ…BẢO… DƯỠNG…..!
(Nguyên tác nhạc Nga : Песня о тревожной молодости)