“Xa ngoài kia nơi loài tôm hát”: Vẻ đẹp của một khung cảnh thiên nhiên đầy khắc nghiệt

Mình thường đọc tiểu thuyết, xem phim vì nam chính, nhưng “Xa ngoài kia nơi loài tôm hát” đã mang đến cho mình một ấn tượng về nhân vật nữ chính vô cùng độc đáo và đặc biệt – không phải tiểu thư hậu đậu, cũng chẳng phải nữ cường cá tính – Kya là Kya! Lâu lắm rồi mình mới gặp được một nhân vật ấn tượng trong một bối cảnh sống khác lạ đến vậy! – Chị Ngọc Hương Thảo – Ban TT chia sẻ về cuốn sách

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Xa ngoài kia nơi loài tôm hát” – một cuốn truyện ít thoại, thiên về văn miêu tả, nhưng lại mang trí tưởng tượng của người đọc hoà nhập vào vùng đồng lầy Bắc Carolina – Mỹ nửa cuối thế kỷ 20 với những loài chim, sinh vật, cây cỏ làm bạn! Bạn sẽ không thể ngừng đọc để được sống cùng Kya trong suốt hơn 500 trang sách!

Truyện kể về cuộc đời của Kya – nhân vật chính được sinh ra, trú ẩn và bảo vệ dưới sự vĩ đại của mẹ thiên nhiên, được học những bài học sinh tồn, thích nghi từ thiên nhiên hơn bất kỳ từ giáo viên, trường học nào. Con người vốn dĩ luôn là một phần của tự nhiên, truyện đưa người đọc tìm lại những bản năng nguyên sơ nhất. Nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, vẫn luôn ao ước, kiếm tìm hơi ấm yêu thương từ tình người, sự thấu cảm, chia sẻ từ gia đình, bạn bè, xã hội – chính là điểm khác biệt giữa con người và loài vật.

Cả câu chuyện là sự chờ đợi, sự khao khát kết nối với đồng loại. Tác giả đã dùng ngôn từ để diễn tả sự cô đơn thinh lặng trong cuộc sống của Kya, đồng thời vang lên từ trang sách là những âm thanh róc rách của nước chảy, rì rào của gió thổi ngọn cây, hay tiếng chim diệc gọi bầy. Người bạn trung thành nhất với cô là sự cô đơn. Đồng loại lánh xa cô nhưng đầm lầy, những con chim mòng biển, con vẹm… đã nuôi lớn, bao bọc, yêu thương cô vô điều kiện!

Cuốn sách ” Xa ngoài kia nơi loài tôm hát”. (Ảnh: sưu tầm)

Một cuốn tiểu thuyết có tình yêu, có trinh thám với đủ nhân vật nữ chính, nam chính, nam phụ, chính diện, phản diện, nhưng đọng lại cho người đọc không phải là ngôn từ tình cảm lãng mạn, không phải là tình tiết cân não để tìm ra hung thủ! Vượt lên trên tất cả là tình yêu thiên nhiên, niềm mong mỏi, nỗi khắc khoải được hoà mình với mọi người, được có gia đình, nguồn cội của riêng mình, được sống là chính mình “chúng ta chối bỏ vì cô ấy khác thường, hay cô ấy khác thường vì chúng ta chối bỏ cô ấy”! Phản xạ tự nhiên của con người là cảnh giác trước những thứ khác biệt với bản thân họ, nhưng vô tình lại biến thành định kiến, phán xét người khác.

Cuộc sống tưởng như là bi kịch, là bất công với Kya, nhưng đâu đó ta vẫn nhìn thấy điểm tích cực khi cô được hòa mình vào thiên nhiên, được tự do làm chủ cuộc đời mình, được sống trọn vẹn với từng cảm xúc yêu thương, ghét bỏ, nghi ngờ, hi vọng để khẳng định giá trị bản thân mỗi ngày. Ai cũng từng bị tổn thương, nhưng can đảm là có thể tha thứ, vượt qua và tiếp tục yêu thương.

Một cuốn sách đáng cho bạn cầm trên tay để biết yêu và trân trọng thiên nhiên hơn! “Tự nhiên đã nuôi dưỡng, dạy dỗ và bảo vệ cô khi không có ai làm việc đó. Nếu có hậu quả từ việc cô cư xử kỳ lạ, thì chúng cũng là những việc làm có mục đích thuộc về cốt lõi cơ bản của sự sống.”

 

Ngọc Hương Thảo - COMM
Share bài viết:

Bình luận 2

  1. VNDC nói:

    Bài viết nhiều cảm xúc!

  2. Khách nói:

    Sách hay ! bài viết review cũng ấn tượng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.