Ngày đi làm bình thường mới đầu tiên là ngày nhận được chia sẻ của lãnh đạo về mong muốn có được một chương trình khen thưởng CBNV thật ý nghĩa, xứng đáng với những đóng góp và sự cống hiến của CBNV trong giai đoạn khó khăn của TCT khi đối mặt với dịch bệnh Covid-19.
Dù chẳng có yêu cầu gì được đặt ra, nhưng những người làm như chúng tôi hiểu được rằng, TCT đang khó khăn lắm, những người nhận được khen thưởng này là những người xứng đáng lắm vậy thì mình phải làm gì nhỉ? Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhiều phương án được xây dựng và cũng mạnh dạn đặt cả mình vào vị trí những người sẽ được khen thưởng để xem bản thân sẽ mong đợi điều gì…
Bắt đầu từ mong muốn được hít thở không khí trong lành của biển, được cùng gia đình người thân ngao du đâu đó sau chuỗi ngày giãn cách xã hội. Thế là chúng tôi lục tìm ra được 20 đối tác khách sạn lớn nhỏ để gọi điện trao đổi đàm phán. Mà lúc này, thật khó có thể liên lạc được với các đối tác vì nhiều khách sạn chưa mở cửa lại sau Covid-19. Tuy vậy, khi đã liên lạc được rồi thì với bất cứ đối tác nào cũng vẫn một câu nói thường trực “Đây là những chiến binh Sen vàng quả cảm của VNA, những người đã bất chấp nguy hiểm đi vào vùng dịch, thực hiện những chuyến bay giải cứu đồng bào, những người đã cống hiến hết mình cho hoạt động của VNA trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua nên rất mong muốn các anh/chị hỗ trợ ở mức cao nhất có thể”.
Chỉ cần nói đến VNA là ai ai cũng dành tặng sự yêu mến xen lẫn sự cảm phục vì tinh thần quả cảm, hành động nhân văn của VNA trong giai đoạn vừa qua. Thậm chí, có những đối tác đầy thiện chí sẵn sàng cùng VNA tri ân những CBNV này vì họ đã góp phần mang đến cho Việt Nam niềm tự hào…
Kể ra thì cũng nhiều việc phải làm lắm, cũng nhiều suy nghĩ lắm nhưng khi chương trình đã diễn ra rồi, được lắng nghe chia sẻ của những người trong cuộc, những người làm chương trình như chúng tôi cảm thấy hạnh phúc như chính mình được nhận phần thưởng trân quý này.
Những lời chia sẻ khiến chúng tôi – những người làm chương trình cảm thấy tự hào… (Ảnh: NVCC).
Có anh Captain nói: “27 năm anh làm việc cho VNA mà lần đầu tiên anh có được 04 tấm vé miễn phí hoàn toàn, anh sẽ dành tặng những chiếc vé này cho gia đình của anh”.
Có bạn thì nói: “Ôi giữa lúc khó khăn như thế này mà gia đình em được đi nghỉ ở biển, được đi trên máy bay B787 đầy chật khách em cảm thấy sung sướng lắm”.
Còn có chị cũng đã luống tuổi, khi được mời đi tham dự lễ tôn vinh 40 nhân viên tiêu biểu thì chia sẻ: “Em ơi, chị vui lắm nhưng cũng thấy ngượng lắm vì chưa thấy mình làm được gì nhiều cho TCT cả”.
Những người làm chương trình như chúng tôi cũng nghẹn ngào đầy xúc động khi tình cờ lướt qua facebook của các CBNV được tri ân, thấy được những hình ảnh hạnh phúc của chuyến nghỉ dưỡng, cùng với lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo TCT đã quan tâm, động viên tinh thần CBNV bằng một chương trình đầy ý nghĩa.
Và qua đây, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các đối tác Palm Garden Resort, Tập đoàn Azerai, Tập đoàn Fusion, Tập đoàn Accor, Sun Group, Vin Group đã có nhiều hỗ trợ tích cực để chúng tôi có thể làm nên một chương trình tri ân đầy ý nghĩa dành cho những Chiến binh Sen vàng và mong rằng sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên sẽ luôn bền chặt.