Phá vỡ định kiến về công việc chỉ dành cho “đấng mày râu”
Trả lời TTNB, chị Phạm Thị Minh Phương – nhân viên hiện làm việc tại phòng Kỹ thuật, cho biết mình đến với công việc bảo dưỡng kỹ thuật như một cái duyên, bởi khi ngồi trên ghế nhà trường suốt thời đi học, chị chưa bao giờ có ý tưởng công việc tương lai sẽ là bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị máy móc, đặc biệt lại liên quan tới máy bay.
Chị bồi hồi nhớ lại thời điểm lần đầu tiên nhận việc, đối với chị, công việc mà hiếm phụ nữ trước giờ đảm nhận, hơn thế nữa khối lượng máy móc thiết bị nhiều, rải rác khắp trung tâm, khiến chị thấy bối rối và “hơi thiếu tự tin” khi bắt đầu. Tuy nhiên, phút giây choáng ngợp ban đầu qua đi, bằng sự nhiệt tâm và tinh thần cầu thị, cùng với sự quan tâm, động viên của Ban LĐ trung tâm và hơn nữa không thể thiếu sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các an hem đồng nghiệp, chị đã dần lấy lại sự tự tin và hoàn thành tốt công việc của mình.
Hiện tại, công việc mỗi ngày của chị Phương bao gồm kiểm tra, rà soát, và gửi các thiết bị đến hạn hiệu chuẩn theo kế hoạch, gửi thông tin bảo dưỡng thiết bị đến các đơn vị liên quan để đơn vị có kế hoạch thực hiện bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc theo quy chuẩn; Khi thiết bị có hiện tượng hỏng hóc, phải kiểm tra, đánh giá và gửi thiết bị đi sửa chữa… Với chị Phương, công việc khai thác được sở trường của chị là sự tỉ mỉ cẩn thận, vì vậy, càng làm, chị càng thấy phù hợp và quyết định gắn bó với VAECO đến nay đã được gần 13 năm.
Chị hào hứng chia sẻ với TTNB rằng trong suốt quãng thời gian công tác, điều chị tâm đắc nhất chính là các trang thiết bị phục vụ bảo dưỡng máy bay luôn đạt tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các nhân viên kỹ thuật, đảm bảo máy bay được bảo dưỡng ra/vào đúng định kỳ, các chuyến bay được an toàn. Trong lĩnh vực vận tải, đặc biệt là ngành hàng không, khi văn hóa an toàn là yếu tố sống còn và cốt lõi, Chị cảm thấy hãnh diện và tự hào khi được góp một chút sức lực vào chuỗi dây chuyền hoạt động, cung ứng, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.
Nét đặc biệt của người phụ nữ làm kỹ thuật
Điều làm TTNB thực sự ấn tượng trong quá trình tác nghiệp, phỏng vấn chị Phương, đó là ánh mắt sáng ngời của chị khi dẫn chúng tôi đi tham quan khu vực bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc, sự yêu nghề và tự tin ngời lên trong ánh mắt, khiến chúng tôi được truyền cảm hứng rất nhiều.
Chị Phương cho biết đặc thù công việc đòi hỏi sự tiếp xúc trực tiếp với các trang thiết bị máy móc, cần nhiều thời gian thực tế để nắm bắt và học hỏi, vì vậy, những kiến thức về nghề chị thu được không phải từ trên ghế nhà trường mà chủ yếu qua thực tiễn quan sát và học hỏi trực quan. Tuy không nói ra, nhưng chúng tôi hiểu, để có được sự chuyên nghiệp và nhuần nhuyễn trong công việc hiện tại, phía sau là sự nỗ lực rất lớn của chị để học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu công việc với tinh thần nghiêm túc và cầu thị nhất.
Vui và tự hào hơn nữa khi những đóng góp và nỗ lực làm việc được LĐ ghi nhận, chị Phương hân hoan chia sẻ với chúng tôi những hình ảnh chị là một trong rất ít nữ nhân viên được cử tham dự Hội nghị bảo dưỡng nội trường ba miền năm 2019.
Trong giai đoạn cả nước nói riêng và toàn thế giới nói chung đang phải đối diện với “cơn bão Corona”, đồng thời nhân kỷ niệm 8/3, chị Phương muốn thông qua TTNB, gửi gắm tới toàn thể chị em đơn vị, chị em toàn TCT và VNA group lời chúc sức khỏe, cùng đồng lòng, quyết tâm để vượt qua thử thách lần này.