Bố 2 lần đi bộ đội và hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ khi mình 12 tuổi nhưng trong ký ức của anh Trần Văn Khánh, Phó Phòng Tổ chức và nhân lực, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) những hình ảnh, câu chuyện về bố, Liệt sỹ Trần Quốc Bảo chưa bao giờ phai nhoà.
Đã 47 năm trôi qua từ khi bố đã hy sinh. Vậy trong ký ức của anh, bố là người thế nào?
Trong ký ức của tôi, tôi vẫn nhớ về bố với hình thể cao to, tính ông ít nói và hiền lành. Năm 1967, bố kết nạp Đảng và tái ngũ (đi bội đội lần 2), lúc đó tôi 6 tuổi. Trước khi đi, bố dặn tôi cố gắng học giỏi, giúp mẹ chăm em, khi nào về bố mua cho con nhiều quà nhất, và bố tôi phải vào miền Nam chiến đấu.
Năm 1973, bố hy sinh trong trận đánh bốt ngụy, tôi lúc đó 12 tuổi. Trước đó khoảng 2 năm, tôi có đọc quyển nhật ký của bố viết cho mẹ: “Anh đi rồi anh sẽ về, Em ở nhà cố gắng nuôi con ăn học, bằng mọi giá không để con thất học, nếu túng thiếu thì vay mượn các anh, chị cho con ăn học, anh sẽ về và anh sẽ trả các anh, các chị sau”. Tôi nhớ mãi những lời nói đó và nghĩ rằng chắc Mẹ tôi cũng cố thực hiện lời dặn của bố tôi, nên đã nuôi dạy 2 anh em tôi ăn học đến nơi, đến chốn.
Trong cuộc đời của mình, từ thủa niên thiếu cho đến khi trưởng thành, tôi luôn trân trọng và thương, tiếc bố đã hi sinh khi tuổi còn trẻ và ấp ủ nhiều ước mơ, hoài bão của mình. Chính những kỷ niệm đó đã tạo cho tôi thêm nghị lực phấn đấu học tập và công tác tốt để phần nào báo hiếu, đền đáp sự mong mỏi của bố tôi như lúc còn sống.
Trong cuộc sống, Mẹ đã kể những câu chuyện, những chiến công nào về bố? Điều khiến anh tự hào nhất về bố?
Sau khi bố hy sinh, mẹ kể nhiều về bố cho tôi nghe. Lúc tôi sinh ra, bố tôi đang đóng quân tại Hà Nội, làm quân cảnh, lái xe mô tô 3 bánh. Sau khi hết nghĩa vụ về quê công tác và phấn đấu đến năm 1967 được kết nạp Đảng, là đảng viên nên phải gương mẫu ra chiến trường.
Bố biết trước thời gian phải đi tái ngũ, bố đã cố gắng gấp gáp xây dựng được căn nhà 3 gian lợp ngói cho mẹ, con tôi tránh mưa, bão, để bố tôi yên tâm ra chiến trường. Mẹ tôi nói:“Thương bố hi sinh cả tuổi thanh xuân vì mẹ, con mình và cho Tổ quốc nữa, con cố gắng học cho hết hết cấp 3 kẻo bố con thất vọng mẹ con mình”.
Những câu chuyện mẹ kể, tôi rất thấm thía về cuộc đời, sự nghiệp và công lao của bố đối với đất nước và gia đình. Tôi rất trân trọng những điều ấy, bởi bố là người đàn ông nghị lực, trước những gian nan không hề nao núng, vẫn lạc quan, tin tưởng vào ngày chiến thắng trở về.
Là một trong những người con của Liệt sỹ và gắn bó nhiều năm với VNA. Vậy điều gì thôi thúc anh chọn và gắn bó với nơi này?
Tôi đi bộ đội và mong muốn nối nghiệp bố để được rèn luyện những đức tính của người lính cụ Hồ và tôi may mắn trở thành anh bộ đội Hàng không dân dụng Việt Nam, đóng quân ở sân bay Gia lâm từ năm 1980. Sau đó, tôi chuyển sang dân sự. Cả cuộc đời sự nghiệp của tôi tròn 40 năm gắn bó với ngành Hàng không, với VNA.
Đã từng là một người lính và 40 năm gắn bó với ngành Hàng không, với VNA theo anh, những người đang sống, những thế hệ trẻ hôm nay cần phát huy tinh thần truyền thống, uống nước nhớ nguồn như thế nào, đặc biệt khi chúng ta đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử?
VNA là Hãng hàng không quốc gia, tiền thân là Sư đoàn vận tải 919, là đơn vị anh hùng, các thế hệ tiền bối đã vất vả, anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ngày nay, chúng ta không ngừng phấn đấu, học hỏi nâng cao kỹ thuật, kỹ năng quản lý, điều hành để đưa thương hiệu VNA ở tầm khu vực và trên thế giới với chất lượng 4 sao như hôm nay.
Chúng ta hãy biết ơn các bậc tiền bối đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và vất vả xây dựng, phát triển VNA như ngày nay. Vậy thế hệ trẻ hôm nay hãy phát huy truyền thống hào hùng đó để tiếp tục xây dựng VNA, phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Trong những ngày tháng 7 lịch sử này, tôi xin gửi lời tri ân đến các anh, các chú thương binh, các liệt sỹ đã ngã xuống vì đôc lập dân tộc. Tôi mong thế hệ trẻ hôm hãy cố gắng đem hết nhiệt huyết của mình cùng lãnh đạo VNA tự tin, quyết tâm vượt qua thời khắc khó khăn do dịch Covid-19 gây ra để đưa VNA nhanh chóng ổn định và tiếp tục phát triển.