Người bạn thân thương của tôi – Vietnam Airlines,
Không biết khi bạn mở lá thư này, đôi cánh của bạn đã bay đến những chân trời nào rồi. Còn tôi, hôm nay vẫn đang khoác lên mình tà áo dài xanh, vẫn đi cùng bạn trên những chặng đường ngắn dài, vẫn thấy lòng mình rung động mỗi khi máy bay cất cánh xuyên qua tầng mây trắng.
Hai mươi năm sau, chắc có lẽ mọi thứ đã đổi thay nhiều lắm. Những chiếc máy bay mới, những sân bay hiện đại, những hành trình dài rộng hơn… Nhưng tôi tin, trái tim của bạn vẫn vẹn nguyên như hôm nay – một người bạn tận tâm, lặng lẽ đưa bao nhiêu con người đến với những cuộc hội ngộ, những ước mơ, và cả những chia ly.
Có lẽ bạn không biết, nhưng trong từng chuyến bay, bạn đã mang theo bao kỷ niệm của tôi: nụ cười của vị khách lần đầu đi máy bay, cái nắm tay cảm ơn vội vàng, hay đôi mắt rưng rưng của người trở về sau bao năm xa quê. Tất cả những điều ấy, nhờ có bạn mà trở nên trọn vẹn.
Bạn ơi, nếu một ngày nào đó tôi không còn sải bước trên khoang tàu bay, thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến bạn – như một phần thanh xuân, một phần tuổi trẻ đẹp nhất của mình.
Mong rằng ở thì tương lai, bạn vẫn giữ được sự dịu dàng và bền bỉ, để mỗi hành khách khi nhắc đến Vietnam Airlines đều nhớ về một người bạn thân thương, tin cậy, và chan chứa tình cảm.
Thương mến gửi bạn,
Một tiếp viên của ngày hôm nay










