Nhân kỷ niệm ngày Công đoàn Việt Nam 28/7, TTNB CNMB xin được chia sẻ đôi điều về chị Lưu Thị Thanh Huyền, người không làm công tác đoàn thể nhưng lại rất hăng say với công tác công đoàn tại Phòng Kế toán cũng như của CNMB.

Xin chào Chị, xin Chị chia sẻ về thông tin cá nhân của mình?
Vâng, chào bạn. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lưu Thị Thanh Huyền, hiện đang làm việc tại phòng Kế toán – CNMB. Tôi đã làm việc tại phòng Kế toán cho đến nay là 19 năm.
Chị có thể chia sẻ cho mọi người làm thế nào để có được cách sống đầy năng lượng như chị không?.
Đơn giản lắm. Với cá nhân tôi, tôi thường đặt ra cho mình 5 nguyên tắc đó là:
Yêu thương và chăm sóc chính mình bởi mình có trân trọng bảo vệ sức khoẻ tinh thần của mình thì mới có sức khoẻ để quan tâm tới người thân , bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh.
Bất cứ vấn đề nào xảy ra nên dành phần lớn suy nghĩ tích cực nhiều hơn về vấn đề đó. Mọi thứ đều có hai mặt của nó, trong họa có may và trong may có rủi. Chỉ khi nhìn vào mặt tích cực thì mới không bị những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến cảm xúc và nhụt chí.
Không né tránh, sẵn sàng đối diện với nghịch cảnh vì như bạn và mọi người thôi tôi cũng là một con người bình thường nên đôi lúc sẽ cảm thấy chán nản hoặc giận dữ. Thay vì phủ định, né tránh những cảm xúc này, tôi sẽ chấp nhận và tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến bản thân cảm thấy như vậy. Sau đó, những nguyên nhân này sẽ trở thành động lực để tôi tìm ra cách giải quyết vấn đề và kiểm soát cảm xúc cua mình tốt hơn.
Trân trọng và yêu quý những điều nhỏ bé vì chính mỗi điều nhỏ bé đều có ý nghĩa đặc biệt của nó.
Lập kế hoạch và mục tiêu cho bản thân. Tôi là người tự tin nhưng cũng hiểu được giá trị của mình đến đâu, như thế nào. Do đó, những mục tiêu, kế hoạch trước mắt giúp tôi chủ động hơn, mặt khác sẽ là động lực để tôi làm việc và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.


Chị Huyền cùng các đồng nghiệp P. Kế toán. (Ảnh: CNMB)
Trong mọi hoạt động ngoài chuyên môn của Phòng Kế toán chị luôn là người tiên phong đóng góp huy động nhân lực cũng như vật lực giúp cho Phòng đạt nhiều thành tích tốt trong công tác thiện nguyện, phong trào thanh thiếu niên nhi đồng,… Vậy vì sao Chị không tham gia kiêm nhiệm vào tổ chức Công đoàn của Phòng hay của CNMB?
Công việc chuyên môn của tôi khá bận, khó có thể thu xếp thời gian (cười). Nói vui vậy thôi, cá nhân tôi cho rằng dù ở vị trí nào đi nữa nếu mình thực tâm muốn làm việc gì đó cho ai, giúp đỡ ai thì không riêng gì tôi mà bất cứ ai cũng đều có thể làm tốt được.

Trước sự ảnh hưởng rất lớn của đại dịch toàn cầu Covid-19 tới Vietnam Airlines, Lãnh đạo Tổng công ty đã đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục tình hình rất khó khăn hiện nay trong đó giải pháp kiện toàn tổ chức các khối theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, tinh giản số lượng lao động. Cá nhân chị cảm nhận thế nào về việc sụt giảm nhân sự đối với hoạt động của tổ chức công đoàn tại CNMB?
Tôi nghĩ không chỉ cá nhân tôi mà hầu hết các CBNV đang làm việc tại CNMB cũng như ở Tổng công ty đều có cùng một câu trả lời đó là chúng tôi đều thấu hiểu các giải pháp cấp bách và vô cùng cần thiết này. VNA đã chủ động cắt giảm tối đa các chi phí nội tại, đặc biệt là chi phí cố định như tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại lực lượng lao động, giảm tiền lương (tháng 4-6 toàn bộ lãnh đạo từ cấp Ban trở lên đi làm việc đầy đủ nhưng không hưởng lương; 75-80% lực lượng lao động gián tiếp tạm ngừng việc, những lao động còn lại đi làm chỉ hưởng lương chức danh để đảm bảo nhu cầu tối thiểu của cuộc sống).
TCT xác định sức mạnh và tài sản đáng giá nhất của doanh nghiệp là nhân tài, là nguồn nhân lực đã thuần thục chính vì vậy, ngay lúc này, mỗi CBNV hãy vững tâm, đồng lòng vì lợi ích của tập thể lớn, lợi ích của Hãng hàng không quốc gia đã, đang phát triển không ngừng hơn 60 năm qua để vượt qua mọi thử thách. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đại gia đình VNA hãy cùng nắm chặt tay cùng nhau bước qua đại dịch. Tôi tin sức mạnh kết đoàn của đại gia đình chúng ta sẽ chiến thắng tất cả.
“Be Strong, Vietnam Airlines”

Xin cảm ơn về những lời tâm sự chia sẻ chân thành từ Chị Lưu Thanh Huyền. TTNB CNMB chúc chị Huyền và gia đình sức khoẻ, đồng lòng, vững tâm cùng tập thể CBNV CNMB vượt qua đại dịch, để một ngày rất gần, những cánh bay của VNA lại tấp nập trên bầu trời Việt Nam và Thế giới.
Diệu Hương – Cẩm Linh thực hiện