Khi nhận được thông tin và sự hỗ trợ từ các anh, chị quản lý, với mong muốn tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ, tổ tiếp viên đã bí mật chuẩn bị một món quà bất ngờ: một tấm thiệp viết tay chứa đựng những lời chúc yêu thương, một bó hoa hồng nhung đỏ thắm – biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, cùng trái cây, sô cô la và hai ly nước trái cây – tượng trưng cho sự ngọt ngào và bền vững của tình yêu đôi lứa.
Khoảnh khắc tổ tiếp viên xuất hiện với món quà ý nghĩa, cả khoang máy bay như lắng lại, rồi bừng lên những tràng pháo tay, những ánh mắt rạng ngời và những lời chúc phúc chân thành. Giữa mênh mang thiên cầu, em là cô dâu, anh là chú rể, xe hoa là những áng mây bồng bềnh, và cả chuyến bay hôm nay là những nhân chứng cho tình yêu thăng hoa. Ở độ cao trên 10.000m, hạnh phúc của họ chạm tới bầu trời, rộng lớn như tình yêu, vững chãi như đôi cánh sắt đưa họ về tổ ấm.
Chú rể xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc khi được tổ tiếp viên mang hoa cùng khay trái cây, sô cô la ra chúc mừng ngay tại ghế ngồi. Cảm xúc hạnh phúc này sẽ theo chúng tôi tới cuối cuộc đời, không thể nào quên. Vợ chồng tôi cùng gia đình trân trọng cảm ơn Vietnam Airlines đã cho chúng tôi những khoảnh khắc ngọt ngào, ấn tượng khó quên.”
Chuyến bay VN1552 đã đưa đôi bạn trẻ về nhà, mở ra hành trình mới của hai tâm hồn đồng điệu – hành trình của yêu thương, gắn kết và sẻ chia trọn đời. Và khi máy bay chạm đất, cũng là lúc một chương mới bắt đầu, nơi họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của riêng mình.
Chúc mừng đôi uyên ương! Hãy cùng nhau bay thật cao, thật xa, để tình yêu luôn rộng lớn như bầu trời hôm nay.
TTNB ĐTV