“Mùa thu Hà Nội năm nay đẹp lắm,
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay.
Triệu trái tim hòa chung nhịp chảy,
Tổ quốc yêu thương rạng rỡ hôm nay.
Việt Nam tôi đó ngàn năm sáng mãi,
Đất nước vươn mình, tỏa sáng trời mây.
Một dải sơn hà muôn đời bền chặt,
Thế hệ mai sau tiếp bước dựng xây.
Khát vọng bay cao, vươn ra thế giới,
Đồng lòng gìn giữ gấm vóc non sông.
Đoàn kết, đoàn kết, tiến thành công,
Kiến tạo Việt Nam hùng cường vững mạnh.”
Những vần thơ giản dị mà chan chứa niềm tự hào ấy đã gợi mở trong lòng mỗi chúng ta một ý thức sâu xa về trách nhiệm đối với Tổ quốc. Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc lại được khẳng định trên từng bước đi, từng thành tựu hôm nay.

Trong hành trình đó, Vietnam Airlines với niềm tự hào mang sứ mệnh là Hãng hàng không Quốc gia, là cánh chim nối liền non sông đất nước, đưa hình ảnh Việt Nam ra bạn bè năm châu. Trên mỗi chuyến bay mang sắc cờ đỏ sao vàng, Vietnam Airlines lan tỏa khát vọng, bản lĩnh và tinh thần Việt Nam đến với thế giới.
Và phía sau những chuyến bay thành công ấy là sự âm thầm cống hiến của những lực lượng mặt đất. Tại Triển lãm “Thành tựu đất nước 80 năm độc lập tự do hạnh phúc”, hình ảnh xe tra nạp nhiên liệu của Skypec đã xuất hiện như một minh chứng sống động. Đó không chỉ là thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hàng nghìn chuyến bay mỗi ngày, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, chính xác và niềm tự hào thầm lặng của những con người luôn hết mình vì bầu trời Tổ quốc.

Đối với mỗi thành viên trong đại gia đình Vietnam Airlines được bay dưới màu cờ Tổ quốc, là niềm vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm thiêng liêng. Bởi lẽ trên từng chuyến bay hôm nay, chúng tôi đang tiếp bước cha anh, đang góp phần kiến tạo nên một Việt Nam hùng cường thịnh vượng và rạng rỡ trên bản đồ thế giới.
Khi những cánh chim hòa vào trời thu trong ngày Quốc khánh, ta càng thấm thía rằng từ quá khứ hào hùng, hiện tại vững vàng cho đến tương lai rạng ngời, Tổ quốc luôn ở trong tim, dẫn lối cho mỗi bước bay, mỗi hành trình và mỗi khát vọng của dân tộc.









