Về với về vùng đất ghi dấu son trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Chuyến đi về với cội nguồn năm 2019 giúp chúng tôi biết trân trọng hơn giá trị của độc lập, hoà bình ngày hôm nay bởi sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông để sống tốt hơn, để phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Điều đó càng trở nên đặc biệt ý nghĩa khi cả nước đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức mang tên Covid-19.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thực hiện kế hoạch công tác Đảng, 17 đảng viên thuộc cấp uỷ các chi bộ, Đảng uỷ cơ sở thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) – Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ông Phạm Đăng Thanh, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đã cùng vượt qua hơn 500km để đến với cực Tây của Tổ quốc – Điện Biên trong hành trình Về nguồn

Không khí trong lành mát lạnh sau cơn mưa đêm đã làm cả đoàn thêm háo hức và phấn chấn đón chờ những trải nghiệm về vùng đất ghi dấu son trong lịch sử cách mạng Việt Nam với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Dọc đường đi, nhưng tia nắng ban mai rực rỡ xuyên qua làn sương sớm lãng đãng quấn quýt bên cửa xe làm màu xanh ngút ngàn của núi đồi thêm mờ ảo và điểm xuyết bằng những thửa ruộng bậc thang cheo leo uốn lượn tạo nên khung cảnh hùng vĩ như một bức tranh thuỷ mặc làm gợi nhớ lời thơ Chế Lan Viên:

“Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc Xứ thiêng liêng rừng núi đã anh hùng”.

Nhờ chuyến đi này mà cả đoàn đã cảm nhận được những gian khổ, khắc nghiệt, thiếu thốn trong chốn lao tù của các chiến sỹ năm xưa trong nhà tù Sơn la khét tiếng tàn bạo. Và chính nơi ngục tối nhất cũng chính là nơi tôi luyện, đào tạo, bồi dưỡng những chiến sỹ cộng sản xuất sắc, đóng góp chung vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, tiêu biểu như các đồng chí: Tô Hiệu, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Trân, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn,…

Trên hành trình, cả đoàn đã có dịp vượt đèo Pha Đin được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc với chiều dài 32km, điểm cao nhất 1.648m. Đây là nơi hứng chịu nhiều trận oanh tạc bằng máy bay của thực dân Pháp nhằm ngăn chặn con đường huyết mạch từ xuôi lên Tây Bắc. Thật đáng khâm phục cho thế hệ cha ông đã băng đồi vượt núi chỉ bằng đôi chân, chỉ bằng những chiếc xe đạp thồ đã tiếp vận khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, lương thực phục vụ chiến dịch Điện biên phủ. Hình ảnh các anh bộ đội, các chị dân công bám trụ phá đá mở đường dưới mưa bom nhưng vẫn lãng mạn, lạc quan đã đi vào tâm trí của các thành viên trong đoàn:

“Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ

Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát

Dù bom đạn xương tan thịt nát

Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh”.

alt text

Đoàn về nguồn của Đảng uỷ VAECO đã viếng thăm chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. (Ảnh: VAECO năm 2019).

Ngày hôm sau, đoàn về nguồn của Đảng ủy VAECO đã viếng thăm chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Ông Phạm Đăng Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc đã viết sổ lưu niệm và dẫn đầu đoàn đến thắp hương và dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sỹ đồi A1. Đây là nơi yên nghỉ của 4 anh hùng liệt sỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Trần Can cùng với 640 anh hùng liệt sỹ khác. Thật xót xa về sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, các ngôi mộ nơi đây đa phần để trắng tên của các liệt sỹ. Các anh cũng giống như bao người, lúc sống có tên tuổi, quê quán, cấp bậc, vậy mà khi ngã xuống các anh không kịp để lại tên tuổi, địa chỉ. Từ ngàn đời nay là vậy, giá của độc lập chưa bao giờ là nhỏ.

alt text

Đoàn dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sỹ đồi A1. (Ảnh: VAECO năm 2019).

Trong tiết trời thu dịu mát, cả đoàn tiếp tục tham quan bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ. Nơi đây được bố trí thành 5 khu trưng bày với 274 hiện vật và 122 bức tranh theo từng chủ đề: Vị trí chiến lược, Tập đoàn cứ điểm của địch, Đường lối chỉ đạo của Đảng, Ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ ngày nay. Sự khốc liệt, hình ảnh hào hùng của 56 ngày đêm chiến dịch như được tái hiện lại qua lời giới thiệu của người thuyết minh cùng với những hiện vật, mô hình được trưng bày.

alt text
Đoàn tham quan bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ. (Ảnh: VAECO năm 2019).

Và đây rồi, nơi mà cả đoàn chúng tôi háo hức muốn đến trong chương trình về nguồn lần này đã hiện ra trước mắt – Đồi A1, nơi mà tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông dương của Pháp đã bị quân dân ta dưới sự chỉ huy tài tình của đại tướng Võ Nguyên Giáp đập tan sau “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt.

Máu trộn bùn non

Gan không núng

Chí không mòn!”.

Tiếp theo chương trình, đoàn về nguồn đã đến hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thuộc cánh đồng Mường Thanh. Căn hầm được xây dựng rất kiên cố, đã có rất nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh trong trận đánh chiếm hầm và vào hồi 17h30 phút ngày 07/05/1954, chỉ huy trưởng đại đội 360, trung đoàn 209, sư đoàn 312 – Tạ Quốc Luật đã bắt sống được tướng Đờ Cát ngay tại bàn làm việc, mở ra thắng lợi lẫy lừng của quân đội nhân dân Việt Nam, để:

“ Chín năm làm một Điện biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

alt text

Đồi A1 – một trong những di tích nổi tiếng gắn liền với chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. (Ảnh: VAECO năm 2019).

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết thúc hành trình, đoàn về nguồn đã tham quan nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Tại đây, các thành viên trong đoàn không khỏi khâm phục, tự hào to lớn về ý chí và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam đã vượt qua gian lao, thử thách để đưa Thủy điện Hòa Bình trở thành một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

alt text
Đoàn tham quan nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: VAECO năm 2019).

Chuyến đi về với cội nguồn giúp chúng tôi biết trân trọng hơn giá trị của độc lập, hoà bình ngày hôm nay bởi sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông để sống tốt hơn, để phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.