Ngày thường, cuộc sống của tôi luôn bắt đầu là công việc. Đặc thù ngành hàng không dậy sớm trức khuya. Có khi 3h sáng mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Thì tôi đã lọ mọ dậy chuẩn bị đi làm. Tôi có nhiều việc muốn làm, nhưng nhiều khi công việc làm tôi chưa bắt đầu được.
Là một cô gái rất thích dụng cụ làm bánh từ lò nướng, máy đánh trứng, vỉ rây bột, khuôn bánh…tôi luôn mong có ngày sẽ thường xuyên làm bạn với chúng. Ngày nay, dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Ngành hàng không ảnh hưởng không nhẹ, tất cả các bạn đồng nghiệp tôi đều trong tư thế tạm ngừng việc, có lịch sẽ lên làm. Không có lịch sẽ ở nhà.
Thời gian ở nhà nhiều, tôi đã bắt đầu thử sức với niềm đam mê làm bánh của mình. Mỗi chiếc bánh ngọt là cả một quá trình. Sau khi có thành quả tôi mới thấy mùa covid ở nhà tôi sẽ không để thời gian trôi qua tẻ nhạt. Mà sẽ luôn luôn trau dồi kỹ năng tay nghề làm bánh của mình.
Mời các bạn cũng thưởng thức bánh ngọt cùng ly sữa nóng với mình nhé.

DOB: 10/01/1999
Nơi công tác: Đội Phục vụ HKQN – Trung tâm PVHK – Viags Tân Sơn Nhất
Thời gian làm việc tại VNA: 7 tháng
Bui Thi Diem Quynh-VIAGS









