Vườn lan nở rộ đón mùa sang
Xuân qua hè tới quyện nắng vàng
Nhụy ngát hương bay hòa với gió
Ong bướm gọi nhau rộn tiếng vang
Kìa lan trắng Bạch Nhạn tinh khiết
Tím mộng mơ Hồ Điệp vấn vương
Sắc áo vàng tung bay Vũ Nữ
Kẻ nhân gian mạc cảnh siêu lòng
Bâng khuâng mặc khách rời phố thị
Rộn rã tao nhân chốn xóm làng
Lung linh vờn nắng vườn lan nhỏ
Trần gian cứ ngỡ tựa thiên đàng
Cô gái hàng không chẳng hoang mang
Mặc dịch covid vẫn nhẹ nhàng
Cách ly, chăm sóc vườn mộng nhỏ
An nhàn tự tại thấy lại sang
Ai cũng khó khăn, cũng mệt mỏi, thậm chí nhiều người khủng hoảng với những gì Covid-19 mang lại, nhưng “đầu hàng” không bao giờ có trong “từ điển” của VNA nói chung cũng toàn thể cán CBNV.
Xin nghỉ về quê với cha mẹ một thời gian ngắn, ngay khi về tới nhà, nhìn ngắm khuôn viên, ý tưởng của bản thân chợt loé lên trong đầu, thực hiện điều ấp ủ bấy lâu nay, đó là “Hoa lan”. Chính sức sống mãnh liệt của những nhành phong lan kia đã khiến tôi ngày càng yêu nó, cái sức mạnh tiềm ẩn vươn lên dù hoàn cảnh sống có khó khăn vẫn bền bỉ, kiên trì không biết mệt mỏi.
Làm theo chỉ thị của Thủ tướng, cả nước “giãn cách xã hội”, nghĩ theo hướng tích cực đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để thực hiện những điều bấy lâu nay bản thân thường than thở rằng mình không có thời gian, tự bản thân tạo nên một vườn lan nho nhỏ.
Mỗi ngày nghỉ với tôi là một trải nghiệm thú vị, từ việc yêu lan, tìm hiểu về lan vài năm trở lại đây, ước mơ biến căn nhà nhỏ thành một khu vườn cổ tích với đầy đủ các loại lan đã thành hiện thực: Những cành “Hạc Vĩ” lá mỏng manh, từng cánh hoa trắng tinh khiết nhẹ nhành phủ kín hàng cây nhãn trước cổng; Đai châu, Tam Bảo Sắc – hoa của cố nhân khoẻ mạnh cứng cáp trên cây nhãn trước nhà; từng giò Sơn Thuỷ Tiên, Nhạn tháng 8, Vanda, Denzo rung nhẹ trước bếp; mùi thơm hoa nồng nàn của hoa Đùi Gà Tròn hoà quyện với hương cau dịu ngọt trong vườn…; và đặc biệt, tự tay trồng những mầm non nhỏ xíu của cây Lá Sọc, các loại hoa Phi Điệp: 5 cánh trắng, Hồng Yên Thuỷ, Di Linh,…
Mỗi ngày cùng mẹ tưới vườn lan nho nhỏ, học cách thay cá thể, đưa từng cây lan nhỏ nhắn xinh xắn kia đến ngôi nhà mới. Nhìn thì thật đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, nhẹ nhàng vì những mầm cây nhỏ xíu nhưng cực kỳ giá trị. Những ngày đầu không khỏi lúng túng và bỡ ngỡ, nhưng mọi người hãy cùng xem thành quả của mình đạt được trong thời gian nghỉ không lương.
Tự bản thân tạo nên một vườn lan nho nhỏ.
Đưa từng cây lan nhỏ nhắn xinh xắn kia đến ngôi nhà mới.
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Hằng
Năm sinh: 21/8/1991
Đơn vị công tác : Trung tâm PVHK Viags Nội Bài
Chức vụ: Nhân viên C-Vip quốc tế
Thâm niên: 4 năm
Sở thích: Tiếng Trung, đọc sách, chăm sóc cây và nuôi cún,…
Minh Hằng – VIAGS