[VNAerAtHome] Một góc vườn nhà

Phần thi tham gia thử thách của chị Phạm Thị Thuý Nga – VIAGS TSN, ở hạng mục “Nghệ sỹ tài năng”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sinh ra trong một gia đình nông dân, từ nhỏ, chúng tôi đã quen với cây-cỏ-đất. Đất ở Tây Nguyên lạ lắm, trồng cây gì cũng tốt tươi, hoa trái trĩu cành. Ở đây, người ta trồng cà phê là chính, rồi trồng xen thêm vài ba cây mít, cây sầu. Nên quanh năm về nhà, không cây này thì trái kia, kiểu gì cũng có trái cây ngoài vườn. Mùa Covid này về, vào đầu hè, nào bơ, mận, xoài đủ cả. Ra góc vườn, nghía mấy bụi dứa cũng thấy ham. Nhìn lên đỉnh đầu là chùm hoa sầu riêng đang mùa nở rộ. Mùa này còn có “cánh đồng tuyết” nở rộ, nhìn mà nghĩ chẳng cần đi đâu xa ngắm cảnh khi mà ở nhà đã là một thiên đường như thế. 

Hoa trái trữu cành. (Ảnh: NVCC)

Trái cây ngoài vườn. (Ảnh: NVCC)

Nụ cười chất phác. (Ảnh: NVCC)

Tây Nguyên đầu hè. (Ảnh: NVCC)

“Cánh đồng tuyết” (Ảnh: NVCC)

Hoa sầu riêng nở rộ. (Ảnh: NVCC)

Thiên đường giữa cây rừng. (Ảnh: NVCC)

Về tác giả:

alt text
Chị Phạm Thị Thúy Nga

– Họ tên: Phạm Thị Thuý Nga

– Năm sinh: 1996

– Nơi công tác: Đội Hành khách Chuyển tiếp

– Thâm niên: 2 năm

Pham Thi Thuy Nga – VIAGS 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.